Kết quả 1 đến 20 của 218

Chủ đề: Gởi Bã Xã ( Ngân Giang ) từ trên trời rớt xuống 1 cái bịch

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    tặng ông bạn già bài thơ tôi sáng tác nek,


    Đôi ta chân gió đầu mây
    có duyên không nợ âu thay cũng là
    bao nhiêu chuyện của ngày qua
    hãy theo mây gió trôi qua cuộc đời
    trăng ki còn ở trên trời
    là còn ánh sáng muôn nơi đêm về
    gió đông tuy lạnh táitê
    cũng là gọi gió xuân về đấy thôi
    có sông có biển thuyền trôi
    có vui có khổ mới nên cuộc đời
    đời người vạn ghánh trên vai
    tiền tài -tình ái là hai ghánh đầy
    đường đời từ thuở xưa nay
    lúc thì bằng phẳng khi đầy chông gai
    gió sương dày dạn đời trai
    đừng vì tình ái phủ phai anh hùng
    hãy đem tài sức vẫy vùng
    dựng xây cơ nghiệp vén vung cho đời
    ngày mai dnah vọng rạng ngời
    sợ gì khôngc có bạn đời tri âm
    tuổi trẻ ai chẳng lỡ lầm
    một lần vấp ngã, một lần vững thêm
    Bạn già ông làm ơn tìm cái bài nào yêu đời dùm tui đang thất tình mà ông cứ lấy ống hút đâm thủng tim tui à

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết
    Bạn già ông làm ơn tìm cái bài nào yêu đời dùm tui đang thất tình mà ông cứ lấy ống hút đâm thủng tim tui à
    ớ bài này đâu có ''sầu bi'' gì đâu, có ý khuyên răn bản thân mà, cái ông già này, bộ bị lây nhiễm bệnh hoang tưởng rồi hử

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 12 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 12 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •