Anh à . đến khi nào a mới hết giận em đây
Anh à . đến khi nào a mới hết giận em đây
Á à . em đang lo lắng và buồn phiền lắm a có biết không. sao a cứ để 1 đứa con gái như em buồn phiền hoài vậy a . ?
Bà xã! Giờ mình đã xa nhau thật rồi, khi mà em nói với anh rằng em đã có người khác...
Anh thật không tin vào những gì em đang nói vì mới đây thôi mình còn gần gũi bên nhau và trao cho nhau bao câu hẹn ước, rằng tết này mình sẽ làm đám hỏi rồi ra giêng mình cưới nhau... Không biết em có còn nhớ những điều đã nói với anh không?
Anh rất sốc khi nghe tin em đã sánh vai bên người khác. Một người con gái mà anh hằng tin tưởng trong 6 năm trời, một người con gái mà anh đã dành hết bao yêu thương tình cảm, một người con gái mà anh từng mơ về một gia đình với những đứa trẻ mà không ai khác mẹ chúng là em.
Ngày em nói lời chia tay với anh cũng là ngày bao mộng tưởng của anh sụp đổ. Anh cứ nghĩ từng ấy năm yêu nhau, từng ấy năm tìm hiểu và từng ấy năm em chăm sóc anh như một người chồng đủ để cho anh tự tin nghĩ rằng em là bà xã của anh trong cuộc đời này. Nhưng anh thật sự đã sai lầm khi nghĩ rằng em mãi mãi là của anh.
Anh còn nhớ như in ngày em đến với anh. Ngày đó mình gặp nhau và bên nhau cũng là một sự tình cờ, một sự tình cờ giữa chốn phồn hoa đô thị Sài thành này. Khi đó anh còn là một sinh viên còn em là một công nhân. Mình đã đến bên nhau nhanh chóng như hai người thiếu thốn tình cảm, và cũng vì em là mối tình đầu từ thuở học cấp ba của anh. Anh yêu em đến cuồng si và không quan tâm đến ý kiến của gia đình, nhưng anh cũng đủ sáng suốt để chèo lái con đò tương lai của hai đứa mình. Anh bảo em về quê để thi lại đại học còn anh cố gắng học hành để ra trường sớm còn đi làm để nuôi em học. Anh còn nhớ khi em về ở nhà, khi anh đến kỳ nghỉ hè lại về thănm em, mỗi đêm ngồi tâm sự bên dòng suối em đã ôm anh và nói rằng: Dù sau này có sao đi nữa thì anh cũng đừng bỏ em anh nhé! Anh càng thương em hơn sau mỗi lần như thế và tự hứa trong lòng mình sẽ không bao giờ rời xa em. Không biết trời cũng thương cho chúng mình hay sao mà ước nguyện của hai đứa đều trở thành hiện thực. Em đỗ vào trường đại học kinh tế còn anh thì chuẩn bị ra trường. Niềm vui của hai đưa càng thêm nhiều vì bây giờ con đường tương lai mở ra càng sáng.
Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua, em giờ là sinh viên năm tư còn anh cũng đã đi làm được ba năm, tình cảm chúng mình trao nhau vẫn như xưa. Anh nghĩ bây giờ chỉ còn làm việc và kiếm tiền để khi em ra trường chúng mình làm đám cưới. Nhưng những gì anh nghĩ bây giờ lại khác với những gì em nghĩ, em giờ đã thay đổi, em đã thay đổi theo lối sống của cuộc sống thành thị và em không còn là em của ngày xưa. Việc gì đến cũng phải đến, em không dám nói lời chia tay với anh vì em cảm thấy không có lý do gì, nhưng rồi điều đó cũng đã xảy ra.
Em chia tay anh vì bên em đã có một bờ vai khác che chở cho em, em thấy hạnh phúc và luôn mỉm cười với tình yêu mới. Còn anh ở nơi xa này lòng đau thắt lại và không tin vào đều đang xảy ra, anh đau và đau rất nhiều em à. Anh cũng không hiểu được vì sao em lại làm như thế? Nhưng anh biết một đều là giờ đây anh đã mất em. Anh đau khổ trong tuyệt vọng tình yêu, lúc này anh nhận được rất nhiều sự an ủi của gia đình và bạn bè. Anh đã cố gắng để vượt qua giai đoạn này và anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quên được em và anh cũng sẽ tìm lại được cuộc sống cho riêng mình.
Vậy là mình chia tay cũng được ba tháng rồi em nhỉ? Nhưng trong anh vẫn luôn hiện về hình bóng của em. Ở nơi này anh vẫn luôn nghĩ về em và cầu mong cho em được hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy em cười là lòng anh thấy mãn nguyện lắm rồi.
Em mãi là bà xã trong lòng của anh, bà xã à!
Hạ bút - Anh yêu!
vô đây đọc nổi da gà hết rồi trời ơi......
Có ai hiểu được cái cãm giác giọ là yêu đơn phương không vậy ! Yêu người ta mà mình không nghĩ đến cái cãm giác mà người ta có yêu mình không , yêu bất chấp sự thật là 2 người sẽ không đến được với nhau ! Dù sao cũng là Tình đơn phương . Chúc em Vui vẻ hạnh phúc và sớm tìm được bờ vai để tựa đầu mỗi khi em vui hay em buồn ! chúc em hạnh phúc bên "Người Ấy"
Có 6 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 6 khách)