Dạ em cảm ơn anh songchungvoi_HIV nhiều ạ, tại lúc xô sát thấy máu me nhiều em sợ nó tiếp xúc với vết thương téc "sâu" của em, dạo này mất ăn mất ngủ củng vì lý do này anh ạ, riếc như trầm cảm vậy, nằm trong nhà không hoạt động không làm gì cả,sợ mình bị nhiễm bệnh rồi sẽ ảnh hưởng đến gia đình :(, tâm lý em giờ như điên vậy.
Bạn có thể rơi vào tâm trạng này :
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
nguyenvandat (29-03-2016)
Dạ được các anh tư vấn em an tâm rồi ạ, vậy giờ em cứ hòa nhập với cộng đồng bình thường ạ,nhiều khi năn mụn chảy máu hay cạo râu em củng ra vệ sinh thật kỷ ạ, tại cứ sợ mình bệnh rồi lây cho nhà :(... khổ tâm lắm anh ạ.. có cách nào giúp em thoát ra cái strees này không ạ,em mệt mõi quá.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
nguyenvandat (29-03-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)