cám ơn diendanhiv.vn (03-04-2016)
Dạ em cảm ơn anh ạ, em thề là không bao giờ bước chân vào TGT3 nữa, chỉ vì bị dụ dỗ mà em mắc sai lầm tệ hại nhất cuộc đời, giờ em chỉ cầu mong nó không đem lại kết quả tồi tệ thôi. Sau khi vượt qua giai đoạn này em mới có thể đứng dậy, đi tiếp con đường đúng đắn, giờ em không còn tâm trí nào làm việc. Quá ám ảnh đối với em. Tương lai em còn rất dài, em còn cả gia đình và người thân, bạn bè, em không muốn bất kỳ ai phải khổ vì em, vì những sai lầm của em. Em quá sai rồi. Mọi người tư vấn giúp em làm sao để tâm trạng thoải mái được đây ạ
cám ơn diendanhiv.vn (03-04-2016)
cám ơn diendanhiv.vn (03-04-2016)
[QUOTE=Nguyen Ha;332938]Kết quả là âm tính thỉ ở đâu cũng chính xác, vì các cơ sở đều phải được cấp phép mới được hoạt động.[/QUOTE
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị đã tư vấn ạ. Em chờ 12 tuần XN chốt mà thấy còn xa quá, những 15 ngày nữa, rụng tim luôn, thời gian gần đây em bị giảm 3kg trong vòng 1 tháng nên thấy hoang mang :(
cám ơn diendanhiv.vn (03-04-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)