Các anh hiếu sai ý của e rồi .
Các anh hiếu sai ý của e rồi .
trantran (25-11-2013)
trantran (25-11-2013)
bài của bạn khá dài nhưng tựu chung lại là bạn phải nhớ được là bao có rách không. mà bao rách rất dễ phat hiện. nếu không rách thì bạn an toàn
trantran (26-11-2013)
Bạn hãy xem lại những j bạn kể và nhớ lại kỹ xem...
Bạn nói "đầu bcs vẫn xẹp như lúc chưa quan hệ)em nhìn qua thì thấy bcs bình thường"...=> bcs chắc chắn ko rách...
Mình chỉ sợ bạn là:
1. Là bạn có thể qua mắt nhìn lầm... hay bạn chỉ nhìn sơ qua cho có vậy thôi...
2. Trong khi bạn đã xác định bcs như vậy thì mình nghĩ bạn đã nhìn kỹ bcs... lúc bạn tháo bcs nếu rách hay thủng thì bạn sẽ biết ngay... và sẽ kiễm tra bcs khi vấn đề lạ xãy ra...
3. Là đó chỉ là do cảm giác xuất tinh chứ thật sự bạn chưa xuất tinh...
Bạn nên nhớ kỹ lại...
DD này chia sẽ là dựa vào những chi tiết mà bạn kể... chứ ko phải quoa loa... bạn còn lo lắng thì chỉ còn cách đi xét nghiệm...
songchungvoi_HIV (26-11-2013),trantran (30-11-2013)
Đúng là e chỉ nhìn qua thôi nhưng em cắc chắn là nó không bị toạc ra .
Chính cô gmd tháo cho e chứ e không tháo .cô ấy còn dùng giấy ăn lót vào bcs để tháo .e không biết cô ấy dùng giấy ăn để làm gì .hay là che chỗ bị rách .e ngix nhiều lắm các a ak .e vẫn cảm giác được dv bị bó chặt của bcs .
E ngĩ nếu rách mà không bị toạc ra nếu mà phóng tinh bt thì khi tháo bcs dv phải nhày nhụa tinh dịch các a nhỉ .hay là do xuất tinh xong em vẫn cố nhấp 15s nữa thì nó ra hết mất
Mà các anh ơi nếu đang quan hệ mà bị tuột bcs thì gmd có làm cách nào ngay lập tức nồng bcs vào dv dc không ạ .tại vì lúc xuất tinh xong em vẫn cố quan hệ 15s đấy .em nhớ lúc ấy em nhấp mạnh nên dv bị trượt ra ngoài xong gmd dùng tay để cầm dv của em cho vào ad .tất cả có 3lấn gmd phải dungf tay để đưa dv e vào ad tại vif trước khi quan hệ e có nói với gmd là đây là lần đầu e ghtd nên có gì thì dạy e .hay la gmd dùng tay để cầm dv e đưa vào ad đê kt xem còn đeo bcs ko nhỉ .em ngĩ đủ các kiểu .
Bên này gmd khi kích thích dv nhất định phải đeo bcs rồi thihọ mới kích thích .chắc cũng sợ lây bệnh các a nhỉ .
E toàn tự an ủi mình như thế thôi .huhu
Bạn trình bày như vậy... cho thấy bạn đang rất hoang mang và lo lắng... trong thời gian này bạn đừng suy nghĩ nhìu... vì bạn càng nghĩ nhìu thì bạn sẽ suy ra những cái tồi tệ với mình... và bạn suy diễn lung tung nữa... Sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhìu đó...
Gmd cũng sợ vậy bạn... đâu phải chỉ mình bạn biết sợ đâu...
Bạn lo lắng như vậy thì bạn nên đi xn...
trantran (30-11-2013)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
trantran (30-11-2013)
Bây giờ ngồi đây moi óc ra để làm gì, càng cố moi thì càng thấy mình có những cái bất thường, những cái đó gọi suy diễn hay nói đúng hơn là tưởng tượng. Thật ra tại DD này có hàng ngàn TV khi được tư vấn không nguy cơ, vì không tin vào chính lời tư vấn vá chính mình và xn nhiều lần = ÂT. từ lúc chưa XN đến lúc có kq ÂT đã sống trong sợ hãy hoản loạn, cái này là do chính các TV tự gây ra. Bởi các bạn quá bị ám HIV nên nhìn đâu cũng thấy nó, đêm đến chợt về HIV luôn trong đầu. Haizzz khổ chưa. Bở chả bao giờ chịu lắng nghe mọi người chia sẻ và phân tích, chỉ có biết hỏi và suy diễn thui.
trantran (30-11-2013)
Em cám ơn các anh .ko phải e không tin các anh mà e không tin mình đó .em chỉ sợ e nhớ sai thôi .tình hình là e gọi cho môi giới rồi .t2 tuần sau em đi khám .lo quá .mong là không có chuyện gì xảy ra
trantran (01-12-2013)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)