Dạ, e cảm ơn mọi người đã tư vấn. Sao e ko hết lo lắng thế này....
Dạ, e cảm ơn mọi người đã tư vấn. Sao e ko hết lo lắng thế này....
Lần sửa cuối bởi Hoahongden13, ngày 04-04-2016 lúc 13:46.
Anh chị ơi, hôm qua e đi xe bus vì xe đông quá lúc cúi xuống cất đồ lúc đứng dậy mặt em va chạm với mặt chị cùng đi xe, lúc đứng e nhìn thấy mặt chị có một vết thương dài như kiểu bị zona, vì e hay lo lăng nên đã lấy khăn ướt lau mặt, không may trong khi e lau khăn bị dính vào mắt, nên mắt có cảm giác xót. Anh chị ơi có khi nào dịch vết thương qua khăn dính vào mắt e làm lây hiv không. Xin lỗi mọi người vì e đã làm phiền nhưng e hay lo sợ hiv, cứ có tình huống gì là e nghĩ ngay đến nó, có phải e đã mắc bệnh gì liên qua đến tâm thần ko nhỉ, e có nên đi gặp bác sĩ không ạ?
Hoahongden13 (09-04-2016)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Hoahongden13 (09-04-2016)
Cảm ơn anh, chị! Thực sự e rất lo lắng vậy em nên khám chuyên khoa thần kinh hay gặp bác sỹ tâm lý ạ?
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)