Kết quả 1 đến 20 của 37

Chủ đề: Bị người nghiện chọc vào lưng

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?
    đúng dzồi bợn ak,

  3. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Phải là kim tiêm đâm sâu vào lưng và bơm máu trong xi lanh vào thì mới có nguy cơ đúng không ạ?
    Đâm và bơm máu vào người bạn thì mới lo

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
    Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 257 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
    Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...
    bạn đang suy diễn đi xa quá rồi. lo lắng kiểu như bạn thì cả đời này bạn k đc thanh thản đầu óc. còn đâu thời gian mà nghĩ tới những điều thú vị của cuộc sống này nữa hả bạn. MONG BẠN SỚM TỈNH LẠI !

  6. #6
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. thainguyen1993's Avatar
    Ngày tham gia
    05-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    đồng tháp
    Bài viết
    250
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 26 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
    Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...
    Vậy thì có liên quan gì đến H đâu bạn , mình chẵng thấy một điều gì là nguy cơ hết.

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,226
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Mệt mỏi quá các anh chị ơi, e mới chỉ xét nghiệm HIV âm tính tuần trước cho sự việc ở trên, mà sáng hôm qua đã lại xảy ra chuyện rồi.
    Tấm 2h sáng hôm qua, đi uống bia với đội bạn say quá, sau đó chúng nó lôi đi hát karaoke tay vịn, lúc đó say quá rồi tụi nó tha đi đâu thì biết đi theo vậy thôi. Đến nơi thì lúc đó e cũng còn tỉnh chút chút, vì thấy mấy chỗ này khá tệ nạn nên lại sợ, em không có vào phòng hát theo tụi nó và mấy e tay vịn, chỉ nằm ở 1 cái ghế bên ngoài thôi, rồi sau đó thì lăn quay ra ngủ thiếp đi vì mệt quá, khoảng 2h sau hát hò xong tụi nó gọi dậy đi về. Giờ e chỉ lo lúc nằm thiếp đi như vậy sợ có chuyện gì xảy ra mà mình không biết không nữa, không lẽ lại chờ 3 tháng nữa xét nghiệm, giúp e với ...
    Bạn đang có nguy cơ chứng bệnh hoang tưởng.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết

  9. #9
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết
    Là bạn thích suy diễn hù mình thôi, không có tý nào gọi là nguy cơ cả.

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,226
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanbinh Xem bài viết
    Từ lúc em nằm ngủ đến lúc thức dậy chỉ tầm gần 2 tiếng, lúc thức dậy thì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng chỉ có 1 mình nằm trên ghế... chắc không sao đúng không a Tuấn? Giờ e sợ quá chỉ lo lúc say lại gây nguy cơ mà không biết
    Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng tự hù mình thôi,bạn không có sao hay trăng gì ở đây hết.

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    E chỉ lo trong lúc say quá có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn mà không nhớ, không biết.

    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng tự hù mình thôi,bạn không có sao hay trăng gì ở đây hết.

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •