Trích dẫn Gửi bởi amanhtotcung Xem bài viết
Mong BQT và mọi người xem và giúp đỡ, tư vấn cho e. Khoảng 3h chiều thứ 7 e đi công chuyện ở quận 5, lúc về e đi bộ ra trạm xe bus, trong lúc đi e dừng lại sát lề ở đèn xanh đèn đỏ, thì nhìn sát bên có 2 người đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lúc đó, người đàn ông (xăm hình, mắt thâm,... giống như nghiện) cứ nhìn e chằm chằm, sau khi thỏa thuận, 2 người họ chạy đi (chạy về phía e). Lúc đầu, E tính sẽ quan sát họ chạy ngang xem họ có hành động gì ko, vì e hơi sợ. Nhưng trước lúc họ chạy thì bạn e lại kêu e, làm e giựt mình quay lại nhìn nó. Chợt nhớ lại e quay sang thì thấy 2 người ấy đã chạy ngang, khi rẽ cua, người đàn ông đó tiếp tục quay lại nhìn e với ánh mắt kì lắm ạ. E bắt đầu cảm thấy lo lắng, về đến nhà, thì e thấy có một vết đỏ, chảy máu ở chân. Từ lúc đó tới nay e cứ sợ hãi. E ko biết là 2 người họ hoặc người đàn ông có cố tình đâm kim tiêm vào người e ko. Mấy nay e lo sợ, hoang mang, chẳng ăn uống, nghỉ ngơi gì đc, chỉ toàn nghỉ về chuyện đấy. E rất cần lời tư vấn của BQT và mọi người, xin BQT và mọi người giúp đỡ cho e.
Chắc bạn bị hớp mất hồn rồi nên lo lắng suy diễn lung tung vậy.