Trích dẫn Gửi bởi Con đường màu xanh Xem bài viết
Cách đây hơn 2 năm một cô gái đã xuất hiện và mang niềm vui hạnh phúc đến cho e, cô ấy là người con gái mới lớn rất dụi dàng và biết lo lắng cho e, khi lần đầu mới quen e và cô ấy bủi tối hay vào công viên ngồi dưới gốc cây tâm sự và đi bộ dưới biển , khi chưa quen cô ấy e có quan hệ không lành mạnh nhưng e đả xét nghiệm âm tính , e bây giò đang lo lắng ở chổ e và cô ấy ngồi chơi ở công viên hay bờ biển cách đây hơn 1 năm liệu có dẩm đập kim tiêm ma tuý không, e thì mới đi xét nghiệm âm tính gần đây nên e yên tâm và giờ nếu e kêu cô ấy đi xét nghiệm thì cô ấy sẽ nghỉ con người e hèn hạ, e và cô ấy củng đả làm chuyện người lớn từ khi mới quen và bọn e chung thuỷ, giờ e phải làm sa0 đây các anh ,đi công viên hay đi dưới biển e có đi theo nếu cô ấy có đập kim mà cô ấy nói thì e biết nhưng nếu cô ấy không nói thì e không biết, mà giờ nói cô ấy đi xét nghiệm thì tan vở hạnh phúc. E cần tư vấn ạ. Cám ơn các anh đả đọc

Bạn đang tự làm ám ảnh cho mình.Nếu cảm thấy không tin tưởng thì dẫn cả hai đi xét nghiệm,chứ yêu nhau mà tối ngày cứ suy diễn thế này thế nọ thì làm sao TÌNH YÊU LÀ MÀU XANH,chỉ còn một con đường đen thui,chứ không phải là Con đường màu xanh