mấy anh chị chỉ e quy trình xét nghiệm tại pasteur với ạ ngày mai e đi xét nghiệm thử e sợ quá
mấy anh chị chỉ e quy trình xét nghiệm tại pasteur với ạ ngày mai e đi xét nghiệm thử e sợ quá
ineed (13-04-2016)
Bạn muốn xét nghiệm thì tùy bạn,vì ban quản trị đã tư vấn rồi.
Quy trình xét nghiệm Pasteur,bạn vào gởi xe qua khu gởi xe vào phòng bên tay phải có bàn hướng dẫn nói với nhân viên xét nghiệm HIV,sau đó họ hướng dẫn bạn đi đóng tiền rồi lấy máu,thời gian trả kết quả từ 2 ngày trở lên mới có.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Dạ là cách đây 2 năm e cũng gặp một trường hợp tương tự như không biết giẫm gì phải kim tiêm hay không mà nếu có kim tiêm chắc cung tầm 7h rồi mầy tuần nay e bị gì mà hơi đau rát cổ hai bên cổ không biết có phải nổi hạch không mà phải ấn mạnh ấn sâu hai bên vô thi thấy có cục gì gì đó tròn tròn mà ngón tay di chuyển thì cục đó cũng di chuyển không biết có phải hạch không e lo sợ quá anh
Với bạn có lẽ theo Tuanmecsedec chỉ có xét nghiệm mới giải tỏa được tâm lý của bạn.Bây giờ ban quản trị có tư vấn kiểu gì thì cũng vô nghĩa chỉ làm mất thời gian ban quản trị.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Theo anh tuấn trường hợp của e dấu hiệu như vậy có phải là đã nhiễm không ạ năm nay e mới 19t thôi hịc hịc, bây h không dám nói cho gia đình mà đi xét nghiệm lấy kết quả 1 mình e cũng không dám nữa , mọi người sinh viên khác đều đang sống vui vẻ sao có e là phải khổ sở như thế này
Vâng e đọc hết rồi và đọc rất kỉ mà e 2 tuần này tự nhiên có triệu chứng như vậy nên không biết như thế nào cứ lo sợ băng khoan mãi ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)