
Gửi bởi
Duongs1212
Chuyện của e là như này ạ:
Trước đây e và 1 ng bạn ở cùng phòng trọ với nhau (nay nó đã dọn đi nơi khác). Tình cờ gần đây e biết bạn e bị hiv. E rất lo lắng vì thời gian trước ở chung em đã:
1. Lúc nó đi vệ sinh xong e bảo đừng giật nước vì e vào đi luôn xong e giật nước 1 thể (tính e tiết kiệm). Do vậy nên thi thoảng nước tiểu của nó có bắn vài giọt lên vùng kín của e nhưng lúc ý e k bận tâm gì hết (nước tiểu ý có lẫn máu hay dịch không thì e cũng k nhớ nổi :(((( ).
2. Có lần e nặn mụn cho nó bị chảy chút máu, e chỉ lau qua vào giấy ăn chứ k rửa tay, 1 lúc sau lại lấy chính tay ý nặn mụn cho mình .
Có phải e cũng bị hiv rồi không ạ ? E sợ quá. E còn chưa có ny, chưa báo hiếu đc cho ba mẹ :(((((