chúc bạn sớm có kết quả như mong muốn. cứ bình tĩnh bạn ạ. không nên lo lắng quá.
chúc bạn sớm có kết quả như mong muốn. cứ bình tĩnh bạn ạ. không nên lo lắng quá.
mathivong (18-04-2016)
Dạ em cảm ơn anh, thật sự là giờ em chỉ ước em có bệnh thay cho con em được thì tốt biết mấy, trẻ con nó tội lắm, mỗi lần cho cháu uống thuốc trung tâm y tế dự phòng cấp cho cháu mà em đau thắt lòng, rớt nước mắt vì con. Nhìn con người ta tăng cân mà con mình lúc đẻ 3Kg đầy tháng tăng 4Kg mà giờ này 1,5 tháng vẫn 4Kg lại càng lo anh ạ!
Tỉ lệ 166.9% là cao phải không anh @Tuanmecsedec, @Nguyen Ha, @minh khiêm
Vợ chồng bạn bình tĩnh đi đừng lo lắng quá.Đọc qua bài viết bạn,Tuanmecsedec rất thấu hiểu vợ chồng bạn,phận làm Cha làm Mẹ mà.Vợ chồng bạn đừng quá lo lắng ảnh hưởng sức khỏe,nhất là vợ bạn.
Tuanmecsedec là Admin Diendanhiv.vn cầu chúc con bạn có kết quả âm tính sau 18 tháng tuổi.Nếu con bạn sau 18 tháng tuổi có kết quả âm tính là một niềm vui của vợ chồng bạn và là niềm vui của Tuanmecsedec nói riêng và cả anh chị em diễn đàn nói chung.
Và khi ấy Tuanmecsedec sẽ trích 1.000.000 VNĐ (Một triệu ) tiền quỹ làm món quà tặng sinh nhật cho con bạn.
Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
minh khiêm (20-04-2016)
Thật lòng lên chia sẻ được với các anh các chị em thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Em sẽ gửi cho vợ em chủ đề này để vợ em đọc và hiểu hơn. Cảm ơn các anh thật nhiều đã tư vấn cho gia đình em. Em sẽ cập nhật tình hình liên tục và nhờ anh chị giải đáp, em cũng sẽ tham gia diễn đàn nhiều hơn để tìm hiểu cũng như đồng cảm với những người, những gia đình có hoàn cảnh như mình.
Diễn đàn mình thật tốt và thật lòng.. Điều đó làm em hiểu rằng trên đời còn quá nhiều người tốt, sống vô tư vì mình và mọi người!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)