
Gửi bởi
lylypham8803
Lời đầu tiên cho phép em xin gữi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh , chị trong diễn đàn . Nếu câu hỏi của em có trùng khớp em mong các anh , chị đừng khóa nick của em . Em hiện đang mang thai được 4 tháng , vào tháng trước em đi xe khách từ TPHCM về quê . Lúc em lên ghế ngồi do là đi xe đêm nên em không để ý đã ngồi trúng vật gì nên em có lâý tay rà mới phát hiện cây tăm của khách vừa xuống xe xỉa răng xong vứt trên ghế . Cây tăm nhọn đâm vào đầu ngón tay em ra máu , e có nặn máu rồi thoa dầu Phật Linh vào . Nay đã qua 4 tuần em không biết em có bị gì không vì xe e đi là xe chui , đa số là chở khách khám bệnh trong ngày lên SG . Tại em đang mang thai và đang chăm sóc con nhỏ 2 tuổi , nên em rất sợ nếu có gì tội cho 2 đứa bé . Em rất mong các anh chị tư vấn giúp em , nếu câu hỏi em có sai sót gì mong các anh chị góp ý . Cũng tại do em là thành viên mới , em chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều .