Trích dẫn Gửi bởi Hoang mang 9x Xem bài viết
Chuyện là cả ngày hôm qua . Em có đi ăn chơi cả ngày. . Cả ngày chìm trong rượu bia. . Thực chất em nghĩ là em có say. Mà em say lắm lúc em chẳng nhớ j cơ. Đi đứng bình thường nc thì không biết ra lm sao. . Nói chung là lúc nhớ lúc quên. . Quên đầu . Quên đuôi. . Hoặc lại nhớ đuôi quên đầu. Thực chất câu chuyên em muốn hỏi ban quản trị ở đây là. Nếu trường hợp của em như vậy. Để mà ngủ với gái . Chơi gái thì liệu khoảng khắc xung sướng vậy liệu có thể nào ko nhớ j không. . Tối qua e có đi hát kalaoke. Ở quán nói chung là quán có hạ hự ạ. . Sáng nay dậy em có thấy số tiền có mất đi một khoảng . Nếu tính ra đúng vừa một lần đi khách.. e hoảng sợ quá. Cứ nghĩ về phương diện xấu nhất xảy ra là . Em đi gái mà chẳng may lại chơi không tất thì chết..v.. em hết nguy cơ này . Lại đến nguy cơ khác. .. .Ban quản trị lm ơn tư vấn dùm em một điều này thôi. Khả năng lúc xay rượu mà chơi gái . Liệu có biết dc không nhể . Biết ở đây là đầu óc liệu có thể nhớ dc ko ..v.v.em có hỏi bạn bè em đi cùng . Mà bạn bè em nói tao cũng say chứ có khác chi j mày.v. huhu
Đây là diễn đàn hiv: tham vấn, chia sẽ những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh,.... Đây đâu phải là diễn đàn bói toán, tiên đoán....Chuyện của bạn là người trực tiếp thực hiện hành vi mà còn mơ hồ, không nhớ, không biết thì làm sao BQT biết để mà tham vấn cho bạn.