hôm qua e, có vào bv da liệu tiêm thuóc, bỗng nhiên gặp lại đứa điều dưỡng mà em có thù, ngày xưa em đánh nó,nó gét em lắm,và bô mẹ nó thù em lắm, hôm qua e gặp no trong phòng tiêm, nó dẫn em vào 1 phòng tiêm ko có ai,xong nó lấy kim bơm thuóc vào tiêm cho em,luc tiêm em do trước e ko để ý,khi nó chọc bơm tiêm vào ven,em thấy có 1 dòng máu hồng chay vào bơm tiêm,ko biết là có tư khi nào,trong khi trong bơm tiêm đang có nước trắng là thuốc, có khi nào cô ta thù em,cố tình hút máu hoặc dùng mũi kim cũ tiêm thuóc cho em ko,vì em thấy có dòng máu trong bơm tiêm dẫn đến mũi,e cũng nghĩ có khi nó chọc kim rồi máu chảy ngược tư đầu kim ra ống bơm, nhưng là đang tiêm thuốc nên trường hợp này ko thể,em lo lắm,e có nguy cơ ko