Cháu chào cô chú , tình hình là cháu vừa thi thử xong mà trở lại 1 tuần nay cháu lại bị stress quá , mong cô chú giúp cháu với ạ
1) vào ngày 14/4/2016 cháu có đi cắt tóc , lúc cháu đợi 1 người nữa thì mới đến lượt cháu . Trong lúc chuẩn bị xong cho anh trước cháu (sau anh ấy là tới cháu ) là lúc anh thợ lấy sáp vuốt tóc thì chẳng may tay anh ấy đâm vào cái kéo rồi bị chảy rất nhiều máu , chỗ bị thương là phần khớp u lên ở bàn tay ạ ( chỗ mà chúng ta hay đếm tháng đó có bao nhiêu ngày ý ạ ) rồi anh thợ tiếp tục vuốt tóc cho anh kia (trong tình trạng vẫn chảy máu ) rồi anh ấy thấy chảy nhiều quá phải lấy giấy thấm 1 đến 2 lần mới hết ( máu chảy thành dòng rất nhiều ạ ) rồi sau khi lau lần thứ 2 xong nó ko chảy thành dòng nữa mà rơm rớm trên khớp u đó và tiếp tục vuốt tóc cho anh kia , trong lúc vuốt tóc anh ấy còn dùng cục bọt biển rồi chấm phấn rôm để phủi tóc và ngăn cho mồ hôi ra ( và cháu chắc chắn máu anh ấy có dính lên cục đó ạ ) rồi khi cắt cho anh ấy xong , thì đến lượt cháu . Cháu có chạy vào ngồi đợi tầm khoảng 3 phút sau anh ý chạy ra (mà ko hiểu sao cháu lại chọn anh ý mà rõ ràng có 2 anh , chắc cháu quý anh này hơn ) rồi anh ý bắt đầu vừa cắt vừa tạo form tóc cho cháu trong qua trình cắt cháu nhìn qua gương thì cháu vẫn thấy tay anh ý có rơm rớm chảy máu và anh ý có liên tục dùng bình xịt nước xịt lên tóc cháu để tạo form dễ hơn và do hà nội hôm đó quá nóng nên anh ý phải dùng phấn rôm để chát lên mặt cháu để bớt ra mồ hôi ( anh ấy lại dùng chính lại cái cục đó để chát lên mặt cháu ) có dính máu trước đó tầm 3,4 phút hơn . Rồi tầm hơn 1 tiếng thì cắt xong và anh ý cũng dùng lại cái cục bọt biển đó để phủi tóc cho cháu luôn và ảnh cũng vuốt sáp cho cháu như mọi người khác luôn, cháu thắc mắc là :
- Trong quá trình cắt tay anh ấy vẫn chảy rơm rớm máu trên cục khớp u đó . Rồi anh ý có liên tục xịt nước lên tóc cháu để mềm tóc cháu và tạo form tốt hơn . Rồi nước từ tóc liên tục chảy theo xuống mặt cháu rồi vào mắt cháu ( cháu có thể cảm nhận được rất là xót ạ) cháu sợ máu theo nước chảy vào mắt cháu . Liệu cháu có nguy cơ bị hiv và viêm gan b ko ạ
- và khi chát phấn anh ấy có dùng cái cục bọt biển đó liên tục chát vào mặt cháu cháu sợ có dính máu ạ. Tại mấy lần có chạm vào mắt cháu rồi
. Mong cô chú giúp cháu với , cái này cháu thấy tận mắt mà lo quá :( cháu ko biết anh ấy sinh hoạt thế nào nhưng mà trong lúc cắt cháu thấy vậy cháu chỉ dám kể lại như vậy thoii ạ :(( cháu xin chân thành cảm ơn
chỗ anh ý chảy máu là chỗ khớp u nhô lên ở tay như thế này ạ ( chỗ mà chúng ta hay đếm tháng ngày ạ )
http://www54.zippyshare.com/v/uWuSyOWg/file.html
http://www54.zippyshare.com/v/KZrwotHM/file.html