Cách đây 2 ngày e có đi chụp ảnh, lúc đang chụp thì bị lọt chân vào 1 cái rãnh, sau khi rút được chân lên thì thấy giày sũng nước và bùn. Lúc ý e chỉ nhúng chân xuống cái vũng nước gần đó cho đỡ bẩn và chụp tiếp. Nhưng bây h nghĩ lại thì chột dạ, k biết lúc mắc chân xuống rãnh có bị kim tiêm đâm không? Em mặc váy lại chỉ đi giày búp bê nên rất lo vì chân e lúc về bị mẩn đỏ, và có 1, 2 vết xước.
Lúc chụp ảnh xong e đi vệ sinh ở đấy, quá bẩn lại k có nước dội nên e ngồi xổm, bị bắn nước từ dưới lên. Nước đó có lẫn máu bắn vào vùng kín thì có bị hiv k? Vì e thấy trong nước có màu vàng đỏ, nhưng mót tiểu quá nên e đành đi, k nhịn đc.em có bị hiv và có phải xét nghiệm k ạ?em sợ chết mất :((((