Gửi bởi
nonem
cách đây 1 tháng em có nhậu và đi massage, em mua vé vào, tắm rửa sau đó đề nghị QHTD luôn. cô ấy đồng ý nhưng nói phải mang BCS. Em tắm rửa xong mang BCS từ đầu, em mang BCS từ nhà lên chứ k dùng của quán, đang QHTD thì cô ấy nói là rách bao rồi, em giật mình, tháo ra kiểm tra, cho tay vào BCS k thấy rách, và nhìn qua, nhưng đèn mờ nên e k thấy rách, tay em bị 1 vết đứt nhưng em có băng cá nhân lại, em xuống rửa tay chứ k rửa dương vật và mang 1 BCS mới vào, thay 1 băng cá nhân mới, QHTD tiếp.xuất tinh xong em tháo BCS ra và cô ấy nói để cô ấy dọn chứ đừng vứt đi. em có hỏi bình thường làm việc phải mang BCS ah. cô ấy nói có 100 triệu cũng không dám QHTD không BCS. Xong rồi tắm rửa thay băng cá nhân và đi về. Em không biết có sơ suất gì và có bị lây nhiễm HIV không? lúc đó cũng say nhưng cũng nhận biết được. Nghĩ lại thấy mình ngu quá. đó là lần đầu tiên em QH với GMD. em vẫn hoang mang đến giờ. em không biết làm sao? có bị lây nhiễm HIV không?xin mọi người giúp em. em cảm ơn nhiều !