Chào các a chị e trên diễn đàn, e có một vấn đề cần mọi ngươi tư vấn giúp e.
chuyện là: có một lần e nhậu say cùng với đứa bạn, sau đó nó rủ e đi massage...trên đường đi tụi e có bị té xe ,,e bị trầy ở đầu gối, sau đó khoảng 30' , thi tới chỗ massage..cô gái phục vu cho e...có lẻ nhìn thấy vết trầy trên đầu gối và hỏi e...vừa bị té xe đúng ko? Lúc đó say rượu nên e cũng không quan tâm đến...sáng về tĩnh táo nhớ lại e mới bắt đầu lo lắng, rồi suy nghĩ lung tung..e sợ nếu cô gái đó là ngừoi bị Hiv...khi vô tình nhìn thấy vết thương và cồ ý dùng máu trây lên bề mặt vết thương để lây bệnh sang e..( tình trạng vết thương lúc sáng e xem lại thì thấy ửng đỏ và có mài.. có dấu hiệu như da bị cào lát, do khi té xe phần đầu gối ma xác với
ặt đường, và do lúc đó là ban đêm e không biết la có chảy máu ra ko,, nhưng theo e thì nếu có máu thì chắc cũng chỉ rươm rướm thôi, nhìn cũng không thấy có gì nghiêm trọng lắm, vì e có mặc quần jean mà quần jean cũng ko bi rách)
E nghĩ chắc các a chị khi đọc xong sẽ cười và cho là e hoang tưởng quá...nhưng mà trên đời này có những điều nhiều lúc cũng ko ngờ đến..mong các a chi nhiệt tình tư vấn giúp e. Liệu Hiv có thể lây qua vết thương kiểu như thế ở 30' sau đó?