em rất cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em,giờ thì em yên tâm rồi,à mà anh chị ơi 1 vết thương bé mất bao lâu để nó đóng niêm mạc,và khi một giọi máu rơi trên đường vs nhiệt độ không khí tầm 33c thì bao lâu nó bất hoạt ạ
em rất cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em,giờ thì em yên tâm rồi,à mà anh chị ơi 1 vết thương bé mất bao lâu để nó đóng niêm mạc,và khi một giọi máu rơi trên đường vs nhiệt độ không khí tầm 33c thì bao lâu nó bất hoạt ạ
em dùng cái nhíp cậy cái lớp da chết đó lên,không chảy máu nhưng hơi rát thì cái đó có là hở không ạ
em cảm ơn mọi người ạ,, em đang dịnh đi xn mà nghe anh chị tư vấn vậy em không cần phải đi nữa ,hihi
chắc em đi xét nghiệm tìm giun đũa
Có khả năng nếu người đó bị dương tính. Muốn chắc chắn 6 tháng sau đi xét nghiệm máu > đây là nguyên văn của một trang tư vấn cho em ,, họ tư vấn như robo vậy
1 giọt máu rơi ngoài môi trường có nhiệt độ tầm 32c bao lâu thì bất hoạt ạ
Bạn vui lòng đọc phần chử ký của mình ! Bạn tham khảo câu hỏi số 2 của bạn theo chủ đề bên dưới :
Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường
Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:
Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
phuong nam (03-05-2016)
em có gọi anh rồi đó anh tuấn,anh nói là không có nguy cơ ạ
vậy nếu trong đó chỉ là 1 lớp da đỏ đỏ thì sao cơ
bây giờ em tóm lại thế này các anh xem có đúng không:cứ khi nào thấy chảy máu hoặc rỉ máu thì mới là vết thương hở,còn nếu không còn máu chảy nữa là không có cửa ngõ cho hiv xâm nhập
không dấu gì anh chứ em đang lâm vào tình trạng lúc nào cũng mệt mỏi suy nghĩ vì hiv,, mặc dù em đã được các anh tư vấn nhiệt tình nhưng em vẫn cảm thấy sợ mình lây và liên tiếp suy nghĩ ra các tình huống bất lợi cho mình,em gọi liên tiếp cho các tổng đài khác nhau,người thì tư vấn khiến em an tâm hơn,nhưng có người lại tiếp tục đẩy em vào khủng hoảng,, em như đang bị stress nặng các anh ơi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)