Chào BQT, topic cũ của em bị đóng rồi nên cho phép em lập topic mới. Sáng hôm qua tức 81 ngày, em đi xn âm tính ở hàng bài về. Tâm trạng thực sự rất phấn khởi vì đã chờ được đến ngày chốt. Sau đó em về nhà luôn và nằm nghỉ ngơi, chiều thì em bị sốt 39 độ, sáng nay dậy thì em đo nhiệt độ về còn 37. Em đang hoang mang quá, tưởng dứt ra được H rồi ai ngờ lại bị sốt

Em có 1 vài thắc mắc là
1. Tại sao khi em đên xn, chỗ bàn dăng kí và kĩ thuật viên đều nhớ mặt, tại sao họ ko nói em là 3 tháng an toàn, họ còn bảo 6 tháng sau đi xn lại
2. Em tự nhiên bị sốt như thế liệu có phải sau 3 tháng em mới ra kháng thẻ chậm không

em hoàn toàn là người bình thường khoẻ mạnh từ trước đến nay ạ