niemtin1994 (10-05-2016)
Em biết chắc có mình em đăng bài trên diễn đàn mà bị chỉ trích như vậy...em cũng biết trong chuyện này em là người có lỗi...tất cả mọi chuyện do em gây ra và tự làm khổ bạn gái mình...tự làm khổ mình...em không biết phải nói sao nữa nhưng sau chuyện này em sẽ sống có ích hơn...có trách nhiệm với mọi người nhất là với bạn gái em...em đang sám hối từng ngày vì những lỗi lầm của mình...còn về việc bị tâm lý thì em bị tâm lý thật tại vì em thuộc người hay lo lắng tâm lý yếu nên em lo sợ và ám ảnh việc bị nhiễm HIV...giờ anh nói gì em cũng chịu...em còn chán ghét bản thân em.
niemtin1994 (10-05-2016)
Em còn không hiểu bản thân em bị gì nữa...còn chán ghét bản thân em thì sao anh có thể không dị ứng được...nhưng sau lần này em đã hứa với bản thân là không bao giờ được như vậy nữa...em cũng không mong anh có cái thiện cảm tốt về em tại vì em cũng không xứng đáng...giờ tất cả em muốn chỉ là làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm với bạn gái em.
niemtin1994 (10-05-2016)
niemtin1994 (10-05-2016)
niemtin1994 (10-05-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)