Em có quan hệ vs bạn gái cách đây 10 ngày nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ...nhưng vấn đề khiến e lo lắng ở đây là lúc trước cách đây 6 tháng bạn gái e cũng quan hệ vs bạn trai cũ 1 lần nhưng có sử dụng bcs...sức khoẻ bạn gái e thì bình thường...có công việc ổn định...sống chung vs gia đình. Bạn gái e khẳng định là không quan hệ bừa bãi...e là người thứ 2 và lần thứ 2...nhưng tất cả lỗi là do e...e cứ bắt ép bạn gái e quan hệ...mặc dù cô ấy không muốn...sau khi quan hệ bạn gái e khóc và bắt e đi mua thuốc tránh thai để uống...sau khi về thì e lên mạng đọc về HIV từ hum đó đến h e cứ lo sợ bị HIV...e có đi xét nghiệm viêm gan B vs giang mai thì không bị...Em có đi xét nghiệm HIV 6 tháng trước khi cắt bao quy đầu..bạn gái e đã nói hết mức là cô ấy không bị gì...nhưng e vẫn không thoát khỏi suy nghĩ đó...bgai e kêu ngày mai sẽ đi xét nghiệm HIV nếu kết quả âm tính thì em có thể yên tâm chưa ạ...e không biết sao e lại bị tình trạng này nữa...mong diễn đàn tư vấn cho e .