Ko biết sao mình khổ từ nhỏ đến lớn, bây giờ bệnh tật.
Mình có 2ng iu, 1 bạn học 3 năm, sống với nhau 1 năm, sau khi chia tay ng thứ 1, mình tình cờ quen ng thứ 2 bằng tuổi, đang học đh, lúc đó mình quên hẳn cái HIV lúc đi học đc tuyên truyền, nên có qh 2l. Sau mình nghỉ đại hoic, đi học nghề, quen đến bây giờ hơn 1 năm r, giờ mình phát giện bị hiv, chắc do ng thứ 2 lây cho mình, nhưng mình cũng ko chắc nữa, nói bậy tội lỗi. Mình ko chơi bời, hút chít, ko thích đi bar, ko hút thuốc, có nhậu ít, ko tệ nạn, sống lành mạnh. Buồn có vậy thôi, có lẻ mình ko may may, hi vọng có định luật bảo toàn hạnh phúc thôi.