Cám ơn mn ạ. Mình ko nói là H nó đến với mình tốt cho mình. Nhưng khi phát các bệnh, và cuối cùng biết H, thì mới nhận ra, mẹ, a chị e, cô dì, thương mình, quan tâm mình nhiều , mình biết yêu thương mn hơn, biết chăm sóc bản thân hơn, biết quý trọng cuộc sống hơn, trc đây mình sống khép kín, bây giờ mình đỡ hone. Mình vẫn muốn tiếp tục ở tp để làm việc 1 ngày nào đó có đc 1 thành công nào đó, sk mình kém, hiện tại mình phân vân ko biết vẫn làm như mình vẫn định, hay về quê mở 1 shop nhỏ, mình muốn lên tp làm, nhưng bây giờ mình ko muốn xa mẹ mình nữa. Hjxxhjx.
Chỉ mong mình , gia đình mình, và tất cả mn nhiều sức khỏe.