Dạ, e hơi lo thôi.
E cũng muốn nói, nhưng nhà e rối như mớ bồng bông r, mẹ e vất vả nuôi e lớn, lo e ăn học hành, ko thiếu thứ gì, lo e học đại học, lo em đủ thứ r. E ko muốn mẹ e lo nữa, e ko muốn mẹ e buồn đâu, với thật sự anh e trong nhà ganh đá nhau e ko thể nói đc. Vs mẹ e, e biết tánh, khi biết mẹ sẽ hoang mang đi hỏi ng này ng kia, toàn tỉnh biết luôn.
E biết các sơ, và mn kêu e phải báo cho mẹ biết, nhưng e suy nghĩ mãi ko nói đc, chứ e cũng muốn nói, e muốn mẹ biết e bị bệnh, sẽ giúp đỡ e trong công việc, cho e tự do du lịch, đi lông bông du ngoạn chơi không (mặc dù có arv, nhưng lúc nào e cũng nghĩ 40 e sẽ ..., ko phải bi oan đâu, mà như vậy để e sông quý thời gian hơn, sống có nghĩa hơn, quý tình cảm gia đình ng thân hơn, vui vẻ hơn)
Mn bày kế hộ e. Sức khỏe e đã khỏe lại rất nhiều. Sau 3 tuần uống Arv, khoảng 4 tháng điều trị lao, e sẽ khỏe lại như ng bình thường, sẽ lại tràn đầy năng lượng,ước mơ. Mà còn đc trang bị thêm rất nhiều kỉ nằng bảo vệ sk nữa.
E nghĩ vậy.