Giờ hối hận cũng đã muộn. Sau khi chia tay ng yêu mình bắt đầu sa vào những cuộc ăn chơi, massage.
- Lần đầu massa (trước lần 2 khoảng 1 tuần) mình đã để gmd os không bao, sau đó có dùng bao để qh
- Lần 2 tầm ngày 19/4 mình có qh dùng bao nhưng bao giãn nên gmd đã cởi ra dùng tay cho mình.
Sau đó vài ngày mình có dấu hiệu bị lậu và đã khám và chữa trị vào 3/5, hiện đã hết bệnh.
Tuần vừa rồi mình thấy cơ thể mỏi mệt, cảm thấy bắp chân và ngón chân, cổ tay hơi nhức. Ngoài ra không sốt, ho, nổi hạch gì cả. Hiện tại mình chỉ còn hơi đau cơ và stress vì lo sợ.
Mình đã nt hỏi gmd ở lần 2 thì đc trả lời là họ không sao cả và còn lo sợ bệnh gấp 1000 mình.
Mình muốn được tư vấn xét nghiệm và muốn biết nguy cơ của mình có cao không.
Còn cả tương lai phía trước, mình thực sự rất stress. Cảm ơn các bạn!