Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Bản án tử cho gã trai đẹp sống buông thả

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần

    Bản án tử cho gã trai đẹp sống buông thả

    Gã trai đẹp chuộng 'quan hệ tập thể' chết điếng vì lãnh án tử

    Cầm tờ kết quả trên tay, H. khóc nức nở khi biết mình mắc một loạt bệnh xã hội, trong đó có cả căn bệnh thế kỉ. Đó là cái kết quá đắng cho những phút giây sống buông thả của cậu thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ.

    Quá khứ sa đọa với những ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc


    Ngồi trong phòng chờ của bệnh viện Da Liễu Trung Ương, anh N.K.H (SN 1996, Hà Nội) không thể giữ được tâm trạng bình tĩnh. Thi thoảng câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài đầy oán trách. H. luôn miệng than thở, "ước gì..." nhưng đã muộn rồi.


    Gã tâm sự rằng, thà không biết mình bị bệnh thì thôi chứ bây giờ biết mình bị HIV thì tâm lý lúc nào cũng bất ổn.

    K.H. sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Hòa Bình, đến khi 18 tuổi H. chuyển ra Hà Nội để học Đại học. Theo những gì H. kể, quê anh 4 phía là rừng núi, rất hoang sơ và vắng người, thậm chí ở nơi đó sóng điện thoại có lúc được, lúc mất.

    Vì vậy, lúc H. bước vào một môi trường mới với đầy những cạm bẫy. Anh đã không thoát ra được: "Lúc em lên thành phố học, em thấy cái gì cũng mới lạ. Người thì đông đúc, xe cộ thì tấp nập, em cũng chỉ nghĩ rằng sau những ngày em cố gắng ôn luyện thi đại học, thì thời điểm này em nên ăn chơi hưởng thụ một chút".

    Nhà H. dù ở vùng nông thôn nhưng lại rất khá giả. Bố mẹ đều có cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội. Thế nên khi biết tin con trai đỗ vào một trong những trường đại học đầu nghành về cơ khí, bố mẹ H. không tiếc tiền cho những thú vui ăn chơi của H.

    "Có những lúc, em bảo đi học thêm cái này, cái kia, bố mẹ cũng không hỏi mà chỉ đưa tiền luôn. Mỗi lần cũng vài ba triệu chứ không phải là ít", H. thỏ thẻ tâm sự.

    Thời gian đầu, H. chỉ "lỡ" sa chân vào những trò chơi trực tuyến trên mạng. Sau đó, H. vô tình bị tiêm nhiễm bởi một số webside đen. Ở cái tuổi trẻ phơi phới, H. đã bập vào đàn bà rất nhanh.

    "Ở quê em không biết được những thứ đó, nhưng lên thành phố học biết được thì ham lắm. Trong đầu, lúc nào cũng chỉ nghỉ đến mấy thứ như trên phim thôi", H. nói



    Chỉ trong một thời gian ngắn sau, H. chẳng khác gì một quý công tử Hà Thành sành sỏi "phòng the" cả. Tuy nhiên, tất cả cuộc vui của gã trai này đều không sử dụng các biện pháp an toàn, kể cả với gái bán dâm, H. cũng không thích sử dụng.

    H. cho rằng khi sử dụng bao cao su  gã không có cảm giác gì và cũng vì một lí do khác, H.... ngại vào những hiệu thuốc để mua. H. lí nhỉ chia sẻ: "Em rất ngại khi vào hỏi mua bao cao su, nên có thì dùng, không thì thôi".

    Tiếp tục câu chuyện của mình, H. kể cho PV nghe những thú vui bệnh hoạn của giới trẻ hiện nay. Một trong những trò tiêu khiển phố biến bậc nhất là "chơi thuốc" và "quan hệ tập thể". Tất cả những trò tiêu khuyển này, ai thử một lần cũng rất dễ trở thành một con nghiện.

    Đề cập tới vấn đề "chơi thuốc" khi quan hệ tình dục, H. tỏ ra như một tiến sĩ biết tuốt, "Chơi thuốc còn được biết đến là đập đá, cắn kẹo,... hay đại loại là những chất gây ảo giác, sinh viên bọn mình gọi thuật ngữ đó là 'hight fun".

    H. còn thật thà chia sẻ, quan hệ sau khi "chơi thuốc" sướng hơn bình thường. "Khi cắn thuốc xong, đầu óc em cứ mơ mơ màng màng, không tỉnh táo đâu, hành vi cũng không thể kiểm soát được trong người chỉ khát khao làm mấy chuyện đó thôi".


    Gã còn quá trẻ để mắc phải những căn bệnh xã hội

    H. nhấn mạnh: "Nói thật với anh, khi em chơi thuốc vào thì nhà lá cũng như nhà tranh, gái xinh, gái xấu đều như nhau". Mỗi lần "chơi thuốc", phải mất ít nhất 1 ngày mới tỉnh và lúc thoát khỏi cơn quay cuồng của dục vọng H. luôn ở trong trạng thái lơ lửng và vô cùng mệt mỏi.

    Ngoài ra, H. có một thú vui khá bệnh hoạn là thích quan hệ tập thể sau khi "chơi thuốc". Mỗi lần như vậy thường có tỉ lệ 2 nam - nữ, hoặc nhiều hơn thế. H. kể: "Có lần bọn em chơi 6 nam - 1 nữ, cứ thế thay phiên nhau".

    Bản án tử cho gã trai đẹp sống quá buông thả


    Khoảng một tuần trước, H. tư nhiên thấy vùng bẹn xuất hiện mụn cứng, càng về sau chúng càng nhiều. H. có tìm hiểu trên mạng thì bị nghi là bị bệnh giang mai. Lúc đó gã mới hốt hoảng tìm đến các cơ sở y tế để khám bệnh.

    Nhưng sự việc đã đi quá xa và vượt qua tầm với của gã. Cầm tờ xét nghiệm dương tính HIV, giang mai giai đoạn 2 trong tay, gã trai 20 tuổi nay dường như không đứng vững được trước những biến cố bất ngờ như thế. Gã khóc không thành tiếng, thi thoảng lại thở dài than thở với quá khứ tội lỗi của gã.

    H. luôn miệng nói: "Ước gì,..." nhưng giờ đã quá muộn để H. có thể quay ngược thời gian mà làm lại cuộc đời. Giờ gã chẳng biết trách ai, chỉ biết trách mình sống buông thả để nhận lại những cái kết đắng cay như vậy.

    PV hỏi gã: "Em ngủ với bao nhiêu người rồi, và em nghi là mình bị mắc bệnh từ đâu?". H. nghĩ gợi một hồi lâu, có vẻ câu trả lời quá khó đối với "hồ sơ" tình trường dài dằng dặc.


    Gã không thể bình tĩnh khi cầm tờ kết quả trong tay
    .
    H. thật thà: "Em cũng chẳng nhớ được mình quan hệ với bao nhiêu người và ai lây bệnh cho em, em cũng không biết".

    PV thắc mắc, tại sao còn trẻ mà H. đã sớm sống buông thả như thế, H. cho biết: "Nữ giới bây giờ sống cũng buông thả lắm, không cứ gì đàn ông như bọn em. Còn để tìm một nơi để 'xả' thì có nhiều cách. Trên mạng, trên một số trang mạng đồi trụy, hoặc mất công hơn một chút lên bar, vũ trường,... Còn với em thì hầu như là quen biết trên mạng, thử một vài lần là thành đồng chí  thân thiết".

    Có lẽ chính vì lối sống quá thoải mái như vậy, H. mới bị tìm đường về nghĩa địa nhanh như thế. Phía trước H. vẫn còn có cả một quãng đường dài đang mở rộng. Thế nhưng chỉ vì một vài phút "sung sướng", gã đã phải trả bằng tính mạng, tương lai của mình.

    Tiễn H., PV chỉ biết dặn gã nên giữ gìn sức khỏe, tránh lây bệnh cho người khác, gã nghe mà cũng chỉ thở dài. Từ xa, PV thấy cái dáng người liêu xiêu của H. đi trên một con đường mà không còn đầu để quay lại, con đường mà gã lầm chọn.

    Tiểu Lâm
    Lần sửa cuối bởi Nguyen Ha, ngày 16-05-2016 lúc 11:53.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    thaivt72 (07-02-2023)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 10 lần
    Có những câu chuyện nó chẳng có ý nghĩa gì... cho đến khi mình vấp ngã.
    Em thấm câu nói “...luôn miệng để nói “ước gì”, nhưng giờ đã quá muộn để quay ngược thừoi gian mà làm lại cuộc đời...”

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •