Trích dẫn Gửi bởi Quitran Xem bài viết
Tâm trạng em bây giờ cứ hể mà có tình huống nào mà chạm vào da thịt là em nghĩ ngay đến nguy cơ nhiễm Hiv , em không biết là em có kì thị hk nữa .... E thấy nguy cơ của e là , e lại tiệm sửa xe chơi , e đang đứng thì mấy đứa học nghề nó giỡn ác ý với e , nó lấy cây cưa đang cạo vách máy gì đó , khứa chân em , làm chân e bị rươm rướm máu , e sợ tụi.nó củng giỡn như vậy với người khác , củng bị dính máu vào cưa .... Giờ e lo lắm , e sợ mình có nguy cơ lắm mọi người giúp e

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình.Chứ cai đà ám ảnh vô cớ thế này hoài thì bạn cũng bị thần kinh thôi hoặc lên rừng mà sống.Vì cuộc sống còn dài,còn va chạm nhiều.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.