Mơ ước nhỏ nhoi của bé gái 14 tuổi bị ung thư hạch

20-05-2016 15:00 - Theo: 24h.com.vn

Bé mơ ước khỏi bệnh nhanh nhanh để được cầm bút, đi học đến trường cũng các bạn.

Tới giờ anh Võ Văn Hùng (SN 1973) vẫn không tin rằng con gái mình bị Ung thư hạch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp đối diện với thực tế nghiệt ngã ấy.


Anh Võ Văn Hùng và chị Phạm Thị Nhàn (SN 1974) có 3 người con. Dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhưng các con anh chị đều học rất giỏi. Đặc biệt là bé út Võ Thị Cẩm Mỹ (SN 2002). Theo anh chia sẻ, từ nhỏ bé rất hiếu động lém lỉnh. Từ khi đi học năm nào bé cũng đạ học sinh giỏi xuất sắc.


Bé Mỹ đang ngày càng gầy gò, xanh xao hơn (Anh NTV).

Anh Hùng kể: “Các con tôi đều rất hiếu học. Đặc biệt là bé Cẩm mỹ, từ nhỏ bé luôn thể hiện mình là đứa trẻ cá tính, thích sinh hoạt văn nghệ, đoàn đội. Là con gái nhưng Mỹ rất thích đá banh chơi những trò chơi của con trai. Ngoài vui chơi, bé rất tự giác trong việc học hành. Từ bé tới giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ phải to tiếng vì ý thức học hành của bé".





Với một gia đình nông thôn nghèo khó, quanh năm bố mẹ tất bật mưu sinh mà các con đều nỗ lực học hành, phấn đấu như thế còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Anh Hùng, chị Nhàn rất vui và rất tự hào về các con mình.


Khi niềm vui chưa đầy gang tấc anh chị phát hiện bé Cẩm Mỹ có một cụ hạch nhỏ, lo lắng anh bàn chị vay mượn đưa bé đi khám thì không tìm ra bệnh. Về nhà, anh chị kiên trì cho bé uống thuốc nhưng nhận thấy chân bé ngày càng sưng to hơn. Lần này, dù bác sĩ khám cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn không phát hiện được bệnh tình của bé.



Chân em sưng to nên không thể di chuyển, đi lại được (Ảnh: NTV)

Sợ có điều không may xảy đến với con, anh chị vội vàng gom tiền đưa bé lên Bệnh viện Ung Bướu để khám và biết con bị ung thư hạch. Nghe tin anh như chết lặng đi. Nhìn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo anh không khỏi xót xa.


Anh Hùng buồn bã: “Bác sĩ cho hay, sức khỏe bé đã yếu đi nhiều vì khối u đã di căn qua thận, hạch chạy lên cổ nên không thể can thiệp phẫu thuật. Hiện tại, chỉ có thể vô những toa thuốc hóa trị cho xẹp bớt mà thôi. Vợ chồng tôi cũng bảo nhau phải cố gắng hết sức để chữa trị cho con".



Anh nói rồi đưa tay gạt vội giọt nước mắt, những ngày tiếp đây với gia đình anh là một chuỗi dài những lo lắng. Đã bao đêm, anh trằn trọc vì nghĩ cách để kiếm tiền cứu chữa cho con. Nhưng với những người dân quanh năm gắn bó với lũy tre làng, ngoài việc dựa vào mùa màng thì việc kiếm một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn quả là rất khó khăn.



Em chia sẻ, em rất nhớ trường lớp (Ảnh: NTV)

Từ ngày bé Mỹ nằm viện, gia đình anh đã vay mượn rất nhiều. Con số nợ nần cũng đã lên tới hàng chục triệu đồng. Theo anh chia sẻ, bé Mỹ hiện đã được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi 10 ngày sau quay lại. Tình hình bệnh của bé cũng có chút tiến triển nhưng không đáng là bao.


“Bé hiện ăn được rất ít, chủ yếu là uống sữa. Nhưng bé đã tuổi nhận thức được nên khi biết mình bệnh nặng cũng hay khóc lắm. Thi thoảng bé ôm bố mẹ nói rằng bé mơ ước khỏi bệnh nhanh nhanh để được cầm bút, đi học đến trường cũng các bạn. Khi con nói nhớ trường nhớ lớp vợ chồng tôi không khỏi nghẹn ngào”- anh chia sẻ.


Trước những lời nói ngây thơ của con, anh chị chỉ biết quay mặt đi mà khóc. Chẳng ngờ con đường tới tương lai của con lại gian nan tới như thế. Hiện anh chị rất cần những sự cảm thông, hỗ trợ từ cộng đồng.


Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về:

Anh Võ Văn Hùng/ĐC: Ấp Trường Khương A. Xã Trường Xuân B. Huyện Thới Lai. Tp Cần Thơ. SĐT (anh Hùng): 0939373016