“Mong tình nhân ái giữa con người…”

Thứ ba 24/05/2016 14:31


“Vì là người đã có ít nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xã hội, nên tôi luôn mong muốn mình sẽ làm được nhiều điều có ích cho những người trong ‘thế giới thứ ba’, đặc biệt là mong sự chia sẻ, cảm thông và tình nhân ái giữa con người…”.




Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Dũng, hiện là Trưởng nhóm Thông Xanh, cựu học viên khóa 1 của Câu lạc bộ Người mẫu Hà Nội.



Anh Nguyễn Văn Dũng - Trưởng nhóm Thông Xanh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Phát hiện bản thân là đồng tính từ khi 15 tuổi, nhưng mãi đến năm 2005, khi bước sang tuổi 38 tuổi, anh mới dám công khai trước mọi người bí mật này. Để đi đến quyết định đó, anh Dũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Sau khi công khai mình là người đồng tính, anh Dũng đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội ở các nhóm đồng đẳng, dự án phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng LGBT (song tính, đồng tính và chuyển giới); có quan hệ tình dục đồng tính (MSM). Vì không muốn những người đồng tính phải sinh hoạt trong những khuôn khổ cứng nhắc, có thể hoàn toàn quyết định các công việc và cuộc sống của mình nên anh Dũng đã “nung nấu” ý định lập ra nhóm Thông Xanh - nhóm tự lực của những MSM.

May mắn được sự chia sẻ, cảm thông của gia đình, mọi người đã động viên anh rất nhiều khi biết xu hướng tính dục thật của anh, nên anh Dũng đã rất nỗ lực trong cuộc sống và các hoạt động xã hội để không phụ lòng những người thân và gia đình. Anh Dũng đăng ký tham gia mọi hoạt động để có thể nâng cao kiến thức phòng, chống HIV trong cộng đồng; tham gia các lớp tập huấn, các sự kiện chống phân biệt đối xử, kỳ thị đối với những người dễ tổn thương; những buổi từ thiện, trao quà tặng cho người nghèo, trẻ bị ảnh hưởng và người nhiễm HIV/AIDS…

Nhờ tích cực tham gia các hoạt động, năm 2007, anh Dũng đã gặp Duy - một người bạn ở Công ty cổ phần Sách Giao Điểm - DOMINO, gợi ý anh nên dành thời gian làm một cuốn tự truyện. Nghe ý tưởng của Duy anh rất thích. Tuy nhiên, ban đầu anh rất sợ vì vấn đề về người đồng tính vẫn còn rất nhạy cảm trong xã hội. Nhiều người đồng tính đã phái giấu những chuyện riêng tư, thầm kín, thậm chí giấu cả gia đình về bản chất con người thật của mình. Huống hồ là viết tự chuyện để kể cho tất cả mọi người nghe về cuộc sống, về những suy nghĩ của mình.

Mặc dù, rất sợ… nhưng trong thâm tâm anh lại “đau đáu”, mong muốn cuốn sách về cuộc đời anh sẽ được phát hành để có thể chia sẻ về những thầm kín, những trăn trở để mọi người có thể hiểu được những người ở “thế giới thứ 3” như anh. Và đó chính là lý do cuốn tự truyện “Bóng” ra đời.

Nhân vật tự sự xưng là “tôi” trong cuốn tự truyện “Bóng” chính là anh, người đã rất nhiều năm phải sống dằn vặt, đau khổ vì không dám đối diện với sự thật, bản chất con người mình. Người đã trải qua nhiều mối tình đồng tính và đã rút ra những kết luận gan ruột trong yêu đương của dân “Bóng”.


Anh Dũng cho hay: “Khi làm cuốn tự truyện này, tôi đặt trách nhiệm của mình lên cao nhất. Bóng có 80% là sự thật, 20% còn lại là sự thật được viết theo cách nhẹ nhàng hơn để giảm đi phần khốc liệt. Tôi đã rất khó khăn khi phải kể lại những chuyện đấy. Có những lúc tôi vừa kể vừa ngượng hoặc vừa kể vừa khóc vì xúc động quá. Tôi ý thức được rằng nếu cuốn sách ra đời thì tôi sẽ hiện ra thật trần trụi trong từng trang sách. Có thể tưởng tượng rằng tôi đang nằm trên một cái bàn cho mọi người mổ xẻ, xem xét...”.

Sau khi cuốn tự truyện ra đời, anh Dũng đã gặp không ít phản ứng không tích cực từ những người cùng cảnh ngộ trong “thế giới thứ 3”. Một người bạn rất thân đã quay lưng lại với anh chỉ vì được anh nhắc đến trong cuốn dù không nêu tên, chỉ mặt. Lang thang trên các diễn đàn mạng, anh Dũng phải nghe và đọc rất nhiều những lời nói làm anh tổn thương. Cũng có lần bị xúc phạm quá, anh "điên máu" định vào đôi co nhưng rồi khựng lại vì anh thấm thía một điều, làm công tác xã hội thì phải chịu hy sinh. Thế rồi, thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người đọc tự truyện của anh và đồng cảm với anh hơn.

Anh Dũng chia sẻ, anh không phải là đại diện cho một nhân vật thuộc “giới tính thứ ba”. Nhưng anh rất mong mọi người sẽ tìm thấy ở “Bóng” một “lời chung” cho những con người không may bị đồng tính như anh.

Kể lại và viết ra cuốn sách này, anh Dũng không có ý định cổ vũ, khuyến khích cho hiện tuợng đồng tính luyến ái trong xã hội như một trào lưu thời thượng, mà anh chỉ mong tìm được ở bạn đọc một sự thông cảm của những tấm lòng nhân ái. Đằng sau tất cả những dằn vặt, những giằng xé nội tâm, những cơn ghen tuông đến mụ mị; đằng sau những khát khao bị kìm hãm, là điều ước mà anh và những người đồng tính muốn thốt lên với người đời: “Chúng tôi không muốn là người đồng tính. Nhưng vì chúng tôi đã là người đồng tính, xin mọi người hãy thông cảm cho những số phận như chúng tôi”.

Bị phản ứng không tích cực từ những người cùng cảnh ngộ, nhưng bù lại, anh được rất nhiều độc giả từ khắp nơi gọi điện đến chỉ để bày tỏ lòng khâm phục sự dũng cảm, đã dám công khai và chia sẻ cuộc sống của anh. Đã có rất nhiều người đồng cảm với những gì anh viết. Thế rồi, dần dần những người “trong thế giới thứ 3” cũng dần hiều ảnh, số lượng cộng tác viên của nhóm Thông Xanh - nhóm tự lực của những người đồng tính do anh Dũng sáng lập từ đó đã tăng lên rất nhiều. Nhóm Thông Xanh hiện có 7 thành viên nòng cốt và có rất nhiều cộng tác viên ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Trước đây, trong các hoạt động xã hội phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm MSM, nhóm Thông Xanh đã được các dự án hỗ trợ đánh giá là sáng tạo trong các mô hình can thiệp giảm hại, nâng cao nhận thức phòng chống HIV/AIDS tại các quán bar trên địa bàn. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, nhóm phát bao cao su, chất bôi trơn tại vườn hoa, cà phê, khách sạn… tại những địa điểm MSM hay tụ tập và tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV và chuyển gửi tiếp cận điều trị sớm HIV.

Hiện nhóm Thông Xanh đang phối hợp để chuẩn bị cho cuộc triển lãm sắp tới về bản đồ triển lãm những điểm “nóng” của cộng đồng LGBT để mọi người có thể hiểu được sinh hoạt, đời sống của cộng đồng này và để các nhóm hoạt động xã hội có thể thực hiện tốt công tác xã hội, nâng cao kiến thức phòng, chống cho cộng đồng này.

Không phủ nhận ảnh hưởng tích cực của “Bóng” đối với cuộc sống của mình, anh Dũng cho hay: "Cuốn tự truyện đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, học thêm được nhiều kinh nghiệm sống. Không ít người trong giới thứ 3 phải thừa nhận sự can đảm và trung thực của tôi, nhờ vậy những lời tư vấn của tôi có sức nặng, khiến nhiều người đồng cảnh lắng nghe hơn”.

Vượt qua sự mặc cảm trong cộng đồng, xã hội và vươn lên vượt qua mặc cảm của chính bản thân mình, anh Dũng vẫn đang nỗ lực trong cuộc sống, miệt mài góp sức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng; hướng tới bảo vệ quyền lợi cho những người thuộc “thế giới thứ 3”.

“Tôi đang tiếp tục đầu tư thời gian, công sức và tâm huyết cho nhóm Thông Xanh. Tôi mong muốn những người đồng tính chúng tôi làm được nhiều điều có ích hơn nữa cho cộng đồng. Để giúp chúng tôi làm được việc đó, tôi hy vọng, xã hội sẽ thông cảm hơn, nhân ái hơn với chúng tôi. Đối với tôi, đó là những khát vọng rất giản dị và tình cảm nhân văn dành cho cộng đồng MSM”, anh Dũng nói.