Gửi bởi
Hetthatroi
Em xin các anh chị tư vấn cho em với, em hiện đang sống ở TPHCM, quê ở Nghệ An, em có quen và quan hệ thường xuyên với 1 cô gái mại dâm tại vùng quê em ở bãi biển Hòn Câu mỗi khi ghé về quê, mối quan hệ này em biết là không đúng, nhưng tụi em coi nhau như vợ chồng, theo như lời cô ấy thì lúc nào quan hệ với khách cũng mang bcs, tuy nhiên, 16 ngày trước em có đi xét nghiệm thì biết mình dương tính HIV, và từ đó xảy ra chuyện giữa chúng em, bởi vì có vài lần em quan hệ với cô ấy không dùng bcs, nhưng cô ấy lại nói là cho em quan hệ bậy bạ ở ngoài bị nhiễm mà cô ấy không kiểm soát được, nhưng em thề là em không hề có quan hệ với ai ngoài cô ấy. Em đang buồn và bối rối và đọc nhiều trên diễn đàn này, em không thể bị lây từ ai khác ngoài cô ấy, các anh chị cho em biết có phải do em không? Bởi vì em chỉ đi nội soi bao tử 1 lần vào năm 2015 và đau rát cổ họng sau đó, nhưng tại bệnh viện thì chắc chắn không thể nào có chuyện như thế được.
Bây giờ cô ấy đổ lỗi cho em hoàn toàn, mà bây giờ em không còn thiết tha gì nữa mà lại gặp vấn đề oan ức này mà không thể làm gì khác, mặc khác cô ấy còn đòi trả thù đời đục lủng bcs với khách để bị lây nhiễm, đây là một chuyện nguy hiểm và em khuyên rất nhiều và em cũng tự nhận lỗi mặc dù em nghĩ mình không có lỗi.
Em muốn các anh chị cho em biết bệnh viện ở TPHCM em nghĩ là kỹ thuật vô trùng rất tốt, em vẫn tin là mình bị nhiễm từ cô gái ấy, các anh chị cho em hỏi suy nghĩ của em là đúng phải không? Thực sự hiện giờ em rất bối rối và không còn tin gì nữa.