Kính chào BQT diễn đàn cùng các anh chị tham vấn ạ. Rất mong các anh chị tư vấn cho em. Chuyện là thế này, đêm 25 rạng sáng ngày 26 tháng 4 vừa rồi em có đi tiếp khách, vì yếu tố công việc nên em phải uống khá nhiều. Rồi bên đối tác rủ em đi massage abc vì nể nên em cũng đi cùng, đến nơi em đã cố gắng ngồi ngoài không vào nhưng mà bạn em nói khó, thêm phần cũng không muốn làm phật ý đối tác của bạn mình vì sợ ảnh hưởng đến công việc nên em nghĩ "thôi kệ, cứ vào kêu tẩm quất không hết giờ rồi ra ngoài". Sau đó em cũng ngoan ngoãn đi vào buồng đèn mờ với 1 em nhân viên. Đầu thì nghĩ thế nhưng lúc vào đó làm ra để em nhân viên kia tẩm quất thì em thấy dễ chịu quá nên cứ lằm ra đó hưởng thụ rồi lại ngửa lên để em ấy bóp đầu cho cũng chẳng được bao lâu em không nhớ rõ nữa. Thì thấy em ấy làm gì ở phía dưới thằng nhóc của em, làm em thấy nhồn nhột, nâng nâng khó tả, rồi sau đó hình như em ấy lại lấy tay thủ dâm cho em. Em nhớ mang máng hình như em áy có dùng miệng cho em 3 lần. Và em ấy dùng tay với thằng nhỏ của em khá thô bạo, chắc là vì làm mãi mà em không xuất ra được. Mà em cũng không nhớ rõ lắm vì lúc đó em say mèm. Em chỉ nhớ đến lúc xong đi ra ngoài thanh toán thì từ lúc vào đến lúc ra là nửa tiếng. Trong lúc "làm" cho em thì lúc bắt đầy, lúc kết thúc, và cả lúc thấy có chút dịch ở đầu dương vật của em rỉ ra thì em nhân viên kia đều lấy giấy ướt để lau cả. Xong về nhà em thấy bao quy đầu đỏ tấy sưng và đau, hơi ngứa nữa. Về đến nhà là em dùng xà bông rửa lại dv ngay thấy buốt buốt ở chỗ khấc quy đầu. Đến trưa khi em đi làm về xem thấy bao quy đầu vẫn sưng đau, không ngứa nhưng khấc quy đầu đụng vào thấy buốt ở 1 vị trí tầm đầu tăm và có ri ra chút máu tầm dấu chấm (để ý kỹ mới thấy).sau 1 ngày dv em bao quy đầu của em không còn sưng đau nhưng vị trí buốt ở quy đầu đụng vào vẫn buốt phải đến ngày hôm sau nữa tức ngày 28-4 mới hét buốt! Từ đó đến nay em rất hoang mang, em không biết nguy cơ em bị lây nhiễm H và các bệnh như lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan B có cao không, bởi vì tuy không có tiếp xúc âm đạo đương vật nhưng khi nhân viên massage làm bằng tay và bằng miệng cho em thì em đều không có dùng bcs lúc đó em cũng trong trạng thái kém tỉnh táo mất tự chủ, vì say quá. Hiện tại em rất hoang mang và lo lắng, mọi lần khi đi tiếp khách em vẫn từ trối được dù có say đến mức nôn mửa, vậy mà lần này lại chủ quan quá. Em cảm thấy xấu hổ và có lỗi với người yêu em vô cùng. Từ ngày hôm đó đến giờ em không có dám gần gũi người yêu, em chỉ sợ lỡ mình có bệnh lại lây cho em ấy. Mà em yêu em ấy lắm, em cố gắng làm việc rồi đi công tác tiếp khách cho bạn em cũng chỉ để tạo mối quan hệ sao cho kiếm được nhiều tiền rồi hỏi cưới em ấy làm vợ. Lại còn bố mẹ già cần đc chăm sóc nữa chứ, mà giờ thế này...em mất hết phương hướng, không biết phải làm sao nữa, em như sụp đổ, mất hêt mục đích vào cuộc sống!