Trích dẫn Gửi bởi nguyenluyen4444 Xem bài viết
BQT ơi e sực nhớ ra lúc chuẩn bị qh e có giả bộ hỏi gmd là có bcs k cô đó kêu khỏi bcs đi a e liền nói là không cô đó cười và đưa bcs của cô gmd đó cho e và e không chịu vì e đã có mua sẵn bcs hộp còn gián tem kính 30k 3 cái và e dùng bcs của em mua sẵn và qh bqt ơi chắc e chết thật ròii chắc gmd đó có h nên mới nói nv rồi haizz cuộc đời e chấm hết thật rồi trong lúc qh e có rút ra và xem có bị thủng hay rách k rồi e qh tiếp đến khi gần xuất tinh e rút dv có bcs của e ra khỏi âm đạo và ngó xún kiểm tra thấy bcs vẫn trùm gọn dv không thấy rách hay tụt đầu dv ra khỏi bcs và e dùng tay tháo bcs để tự mình thủ dâm e nghĩ đụng vào bcs cũng sẽ có dính ít dịch vì lúc rút ra trên bcs k thấy dịch nhiều k nhẫy nhầy và e cầm thân dv thủ dâm e sợ e sơ ý tay đó của e quẹt hay chạm trúng lỗ tiểu e vào bơm nước thì bcs căng tròn đầu bcs k xì nước hay chảy nước ra gì cả ạ
BQT khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.