Trích dẫn Gửi bởi bị tai nạn hiv Xem bài viết
Cụ thể là em có nguy cơ sau 5 tháng do 1 lần em đi tỉa lông mày bị chảy máu, 5 tháng qua em sống giống như địa ngục. Em đã chuẩn bị tâm lí trước khi làm xét nghiệm nhưng em vẫn rất lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nếu kq dương tính thì em cũng ko biết sống sao, e vẫn còn là sv, tương lai hoài bão đang ở trước mắt, e thực sự rất sợ vì e nghĩ mình có khả năng nhiễm hiv cỡ 80% rồi. Hôm nay em đi lấy kq nhưng cảm giác chân đi ko đc vững nữa rồi, giờ em phải làm sao??? hix
Bạn mạnh dạn đi lấy kết quả đi, chỉ có kết quả mới giải tỏa được lỗi lo trong lòng bạn lúc này.