Anh chị ơi tư vấn giúp em trường hợp này với. Cụ thể là:

- Trường hợp 1: Cách đây 2 ngày, công ty em có tổ chức đi chơi, do tình cờ mà một số dụng cụ cá nhân giống nhau, cái anh cùng phòng em ngủ dậy trước và đã lấy nhầm bàn chải đánh răng của em đang để trong phòng tắm để đánh, sau đó em ngủ dậy lại lấy bàn chải đó để đánh răng mình, sở dĩ em biết được là sau khi vệ sinh răng miệng xong em mang ra ngoài thì anh đó nói đã nhầm rồi vì cái bàn chải của anh đó thực chất đang để trên bàn nước.hic

- Trường hợp 2: Có một anh cũng ở chung phòng (phòng em ở 4 người) tự nhiên lấy chai nước súc miệng Listerin của em để xúc miệng, do em ngại nên vẫn cho anh ấy xài, nhưng đến lúc em xài xong thì giờ nghĩ lại em cứ thấy ghê ghê và lo lắng.

- Trường hợp 3: dưới bàn chân em, gần gan bàn chân cứ bị nhói nhói giống như vật gì đâm phải, nhưng nói thật em không biết có vật gì đâm vào không, em sợ có kim tiêm hay cái gì đó đâm phải nhưng em không biết, vì em có hay đi chạy bộ ngoài đường và công viên.

Em rất mong các anh chị cho em lời tư vấn về 3 trường hợp trên vì em thấy lo lắng, mất ngủ. Em cám ơn anh chị nhiều!