Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 34

Chủ đề: Các anh giúp em lần này nữa thôi

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần

    Các anh giúp em lần này nữa thôi

    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    ads
    Lần sửa cuối bởi aloalo123, ngày 02-06-2016 lúc 19:18.

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Những gì bạn kể trên không có nguy cơ với HIV.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    aloalo123 (02-06-2016)

  4. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Những gì bạn đang lo lắng ko thể lây nhiễm

  5. Những thành viên đã cảm ơn Toibenban cho bài viết này:

    aloalo123 (02-06-2016)

  6. #4
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng lúc đó, mụn em đang chảy máu anh ạ, cũng kha khá ấy ạ

  7. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Nhưng lúc đó, mụn em đang chảy máu anh ạ, cũng kha khá ấy ạ
    Do bạn suy nghĩ thôi trường hợp này ko có nguy cơ

  8. #6
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    trường hợp này là máu tiếp xúc với vết thương có chảy máu nhiều, mụn bọc lớn đang chảy máu mà anh

  9. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    trường hợp này là máu tiếp xúc với vết thương có chảy máu nhiều, mụn bọc lớn đang chảy máu mà anh
    Hiv ko có lây theo cái kiểu từ trên trời rơi xuống đâu bạn

  10. #8
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em nói sự thật mà anh, có gì đó dính vô mà hình như là máu, do nó có loan ra ngoài xí nên em biết chứ không phải trên trời rơi xuống đâu ạ

  11. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Em nói sự thật mà anh, có gì đó dính vô mà hình như là máu, do nó có loan ra ngoài xí nên em biết chứ không phải trên trời rơi xuống đâu ạ
    Uả đây là câu bạn nói khi xong bạn đang đi thì bị dính

  12. #10
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    anh Tuấn trả lời giúp em với ak

  13. #11
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    nó loang xung quanh chỗ mụn ạ, em xin lỗi vì viết không rõ

  14. #12
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Bạn yên tâm HIV không dễ lây như bạn nghĩ.

  15. #13
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em đã đỡ lo hơn rồi ạ. Và em mong các anh chị có thể cho em hiểu rõ hơn, cái cách mà HIV lây qua đường máu ạ, vì em đọc nhiều nơi cứ thấy máu tiếp xúc với vết thương đang chảy máu, kể cả mụn đang chảy máu cũng có nguy cơ để em không lăm tăm nữa ạ

  16. #14
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Em đã đỡ lo hơn rồi ạ. Và em mong các anh chị có thể cho em hiểu rõ hơn, cái cách mà HIV lây qua đường máu ạ, vì em đọc nhiều nơi cứ thấy máu tiếp xúc với vết thương đang chảy máu, kể cả mụn đang chảy máu cũng có nguy cơ để em không lăm tăm nữa ạ
    Mụn không phải vết thương hở cho virut xâm nhập. HIV muốn lây được phảo hội tụ nhiều yếu tố như diện tích tiếp xúc, tình trạng nơi tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, tình trạng dịch tiết khi tiếp xúc, chứ không phải cứ chạm là lây, cứ dính là lây ngay được.

  17. #15
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mụn đàn chảy máu chị ạ, nhưng dù sao em cũng không có nguy cơ đúng không ạ, thời gian tiếp xúc máu lâu ạ, do nhà em xa nên không chùi được nên máu rơi trúng tiếp xúc lâu

  18. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Mụn đàn chảy máu chị ạ, nhưng dù sao em cũng không có nguy cơ đúng không ạ, thời gian tiếp xúc máu lâu ạ, do nhà em xa nên không chùi được nên máu rơi trúng tiếp xúc lâu
    Nguy cơ là ko có trong tình huống này bạn yên tâm nhé

  19. #17
    Thành Viên Gắn Bó Giaitoaloau's Avatar
    Ngày tham gia
    15-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    520
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 88 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Thế này bạn nhé bán cứ coi như "Giọt gì"là thật đi..!Máu rơi vào mụn của bạn song bạn đi về mới cậy ra mụn,mụn mới chảy máu..!Vậy suy ra thời gian bạn đi về máu bám trên da bạn Virut đã bất hoạt teo hết rồi .Vì vậy bạn cậy mụn song nhét luôn cái " Giọt gì "của bạn vào cũng ko có sao..và đặc biệt mụn cũng ko phải là vết thương hở...Ok chưa..!

  20. #18
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em bị ám ảnh về những vết thương hở. Chiều nay, em có đi cắt tóc. Em xác định là mặt em có nhiều mụn bọc lớn, mưng mủ trắng,... nên em đeo khẩu trang đàng hoàng. Em cắt tóc xong, thì anh thợ có dùng khăn mặt lau mặt em, và có cạ qua một cái mụn bọc đã cũ nhưng vẫn còn to và nổi lên. Xong em nói anh ta là thôi đừng lau nữa. Rồi em đi về, không để ý đến cái mụn. Đã vậy còn không mang khẩu trang, xong cái đang đi có cái gì đó văng vô chỗ mụn đó ạ. Cái em về, em thấy cái mụn đó nó tróc miếng da, và em thấy có gì đỏ đỏ, xong cái em gỡ miếng da ra, và em thấy có cái mủ trắng hơi đỏ nổi lên, em đẩy ra thì thôi rồi, máu chảy tùm lum, cứ rửa đi là nó lại chảy rất nhiều lần ạ. Em lo cái nước kia là máu hay dịch gì đó. Em có được biết là khi nào vết thương rộng sâu dài lớn rồi dính lượng máu lớn mới bị, nhưng trường hợp của em em cảm thấy bất an vô cùng ạ. Đợt trước mụn còn nhỏ. Còn đây là mụn bọc lớn lắm ạ. Em lo quá các anh ạ.
    Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  21. #19
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Uả thưa anh Giaitoaloau, người thợ dùng khăn làm tróc mụn em, đã có chảy máu kha khá rồi ạ, cho nên em mới nói thợ dừng lại ạ

  22. #20
    Thành Viên Gắn Bó Giaitoaloau's Avatar
    Ngày tham gia
    15-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    520
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 88 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Uả thưa anh Giaitoaloau, người thợ dùng khăn làm tróc mụn em, đã có chảy máu kha khá rồi ạ, cho nên em mới nói thợ dừng lại ạ
    Thứ nhất mụn là vết thương ngoài da rất nhỏ Virut ko thể thông qua nó để sâm nhập vào dòng máu của bạn.
    -Thứ hai bạn ko sác định đc giọt đó là giọt gì và bạn chỉ đoán đó là máu.Cứ cho là máu thì cũng chả sao.
    -Thứ ba vết thương thì quá nhỏ lên niên mạc đóng ngay tức khắc mà nếu nó chưa đóng thì Virut cũng chả sâm nhập đc vì có một "Giọt gì" thì quá ít ko đủ ngưỡng để lây.
    -kết luộn bạn thích nói Có Nguy Cơ Thì Thích hay Nói Ko Nguy Cơ Thích Hơn.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •