Chào anh Tuấn ạ, sáng nay có nhắn tin cho anh chứ chưa dám gọi, chuyện của em là thế này ạ. Trong đợt liên hoan nhỏ hôm 21/10/2013, em có chuyện thế này ạ:
- Cô gái mà mấy đứa bạn gọi cho gầy gầy, em để ý thấy ở đùi bên phải hơi thâm thâm, giống như bị vết thương hở rất lớn nhưng sau lâu ngày nó xỉn lại ấy ạ.
- Cô ấy vào phòng, không liếm mút, không làm gì cả, cô ấy chỉ dùng tay làm cho của em lên 1 tý rồi đeo bao vào thôi ạ (bao của cô ấy đem theo)
- Xong rồi cô ấy nằm xuống bảo "Giải quyết đi"
- Em đưa vào và sau khoảng 30s thì xuất ra anh ạ, sau khi em rút ra thì cô ấy bỏ mặc như vậy vào phòng vệ sinh rửa người (bình thường theo em biết thì mấy cô gái MD thường chủ động lấy bao ra cho mình)
- Em cẩn thận nhìn bao thì tinh dịch đang còn nguyên trong bao ạ, sau đó em cẩn thận cầm mép bao cuốn tròn dần dần, rồi rút ra khỏi dương vật, trong lúc cuộn lại em còn thấy tinh dịch cô ấy (màu trăng trắng) cuốn tròn theo bao cao su ở mép rìa rìa ạ (chắc do cuộn lại nên nó bị ép lên mới thấy)
- Em nghe nói ở môi trường nước thì virus còn dễ phát triển hơn nên em không dám dùng chung xà phòng, vòi hoa sen mà em lấy cái áo con em mặc theo lau chùi khô dương vật của em rồi mặc quần áo đi về.
Điều em muốn hỏi anh và cả nhà ở đây là:
1. Em sợ trong lúc mình cẩn thận cuốn bao cao su rồi lôi ra khỏi DV như vậy, lỡ may phía trên em nhìn thấy, nhưng phía dưới DV tinh dịch họ rớt vào thì sao ạ ? em lo quá.
2. Hôm qua (27/10) tức sau 6 ngày thì em bị viêm họng, đau rát cổ, sốt nhẹ anh ạ, tìm hiểu thì toàn triệu chứng cả anh ạ.
3. Em sợ em không lau chùi như vậy, lỡ may tinh dịch cô ấy dính vào quần em, trong quá trình đi làm, quần em cọ sát vào DV thì tinh dịch ấy liệu có gây nguy hiểm không ạ ?
Nhờ anh và cả nhà giúp ạ.