Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em thấy trên một ngón chân của em có một vết đỏ nhỏ, nhìn rất giống bị đâm, mà sao cào quài nó không ra, không rõ là nốt ruồi son hay gì, mà em cứ lo lắng quá ạ, cứ thấy mấy cái lỗ đó là em cuống cuống lên
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mà nó hơi đau nhức, rât chỗ đó ạ, tối đó em đi qua nhiều lỗ lắm ạ
Bạn không lây nhiễm HIV mà bạn đang có bệnh Thần Kinh Hoang Tưởng
Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
Những điều em kể là thật mà ạ
Đã có ai gặp trường hợp như em chưa ạ,
Em vẫn cứ sợ sợ sao ấy ạ, nhất là ra đường mà cứ thấy mấy cái lỗ cắm cờ là lại nghĩ đến chuyện tối qua lại thấy lo
thực sự em vẫn còn hoang mang về cái vết tren ngón chân ạ, nhìn nó có vẻ giống kim đâm, vết hình cánh cung( cái này em đọc được ở đâu rồi), nhìn trông sâu, cạy miết không ra, hơi nhức ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Sáng nay, em có đi ra chỗ đó và có kiểm tra thì thấy trong mấy lỗ không có kim, sơ rằng có người ta đã dọn rồi. Vậy là em không có nguy cơ ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em rất tin tưởng diễn đàn mình, trong chủ đề trước, các anh chị giải thích cho em có 1 đêm là coi như em quên sạch luôn. Mà sao đến trường hợp này, em lại thấy lo sợ ghê lắm. Khi em đi đến qua chỗ cái lỗ, em lại có cảm giác chẳng lành nên mới nhìn lại để ý cái lỗ, đột nhiên cơ thể em lại phát giác như thế ạ, chả hiểu vì sao nữa. Đã vậy, giờ em mới sực nhớ, trên đường đi, lát xi măng nhưng giữa các tấm ximawng lát ấy có các khe hở, có khi nào kẻ nghiện nhét kim vô đó rồi em giẫm phải xong lúc em bước tiếp nó rớt ra không ạ
Lần sửa cuối bởi bopeep, ngày 06-06-2016 lúc 16:08.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)