
Gửi bởi
trangiahieu
hôm nay đúng 6 tháng xn AT tại bệnh viện , trong lúc chờ lấy kết quả xn thì một người đàn ông trước phòng xn máu đợi lấy máu vô tình người đó đi qua đụng vào đầu gối em người đó làm rớt cái nắp đậy kim tiêm nhìn là biết ngay em liền kêu người đó chú ơi làm rơi gì kìa ??nhưng em giữ bình tĩnh vào phòng bác sĩ gọi tên nhận dc kết quả AT rồi lấy xe chạy về trên trường 10 15p gì đó nghĩ lại người nãy làm rơi nắp đậy kim tiêm mà họ đi vướng vào người em nữa em lo , nên quay lại người đó còn ngồi ở đó, em lại hỏi chú ơi nãy chú rơi cái gì dạ , rồi ổng nói cái nắp đậy ống chích đó con ? vậy sao bác lại có óng chích dậy, ổng nói : mà nãy cháu làm rơi cái gì, , mình nói k có rơi gì dạ tại nãy bác đi chúng con và rơi cái nắp ống chích nên con lo, rồi ổng nhăn mặt đi tới chỗ em vạch bụng ra có cái vết thương và máy cái ống chuyền nước gì đó da màu vàng, quần thì kẹp 2 cái ống chích nhưng k biết có kim k ?? , lồi lên 2 cái nắp với thân ống chích kẹp dọc quần , ổng nói bác bị cái này mà tay ổng chỉ chỉ cầm ống thắt trên đai quần ổng , rồi con nói xin lỗi chú ạ , con thấy nắp nên con lo , rồi quay đi nhanh ra về
k biết ổng có cầm ống đó đâm hay quẹt gì k nữa ... em lo quá tại người này có óng chích ạ