Trích dẫn Gửi bởi ngoisaomayman Xem bài viết
Vâng, có lẽ do em đọc trên internet nhiều quá, nên tâm lý bị lo sợ.

Sống với chồng em đã được 11 năm rồi, em chưa bao giờ lo sợ , hoang mang, nhưng sao mấy ngày hôm nay , tâm trạng lại lo sợ quá !

Em xin cảm ơn Anh Tuấn, Chị Hà, và các Anh.

Chắc em bị thần kinh rồi . Em một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tư vấn của các Anh, Chị.
Cái gì cũng có nguyên do của nó bạn ạ. 11 năm chung sống với nhau là quãng thời gian quá đủ để hiểu nhau rồi. Vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau nếu có "nghi ngờ" để giữ an toàn cho nhau và để khỏi ám ảnh ko đâu. HIV và bệnh lây qua đường tình dục nếu chồng bị thì vợ cũng sẽ bị.