Anh chị ơi, cửu em với...
Em là H, năm này 23 tuổi. Ngày 02/06 vừa qua em đã chót dại QHTD với GMD. Ban đầu em có đeo bao, và bắt GMD vệ sinh mồm miệng sạch sẽ để tránh lây lan các bệnh về đường tình dục ạ. Nhưng quả thật trớ trêu là trong khi quan hệ thì bcs bị rách (lúc đấy là lúc cao trào thì phải) sau đấy tầm 1 2p em mới phát hiện ra. E đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa dương vật của mình, rồi kiểm tra không hề có vết xước nào cả... sau khi mặc quần áo chỉnh tề. Em đã thực sự lo lắng về điều vừa xảy ra. và nguy cơ xảy đến với mình.
Sau 2 tiếng tìm hiểu và được tư vấn qua tông đài 1900...gì gì đẩy. Người ta bảo em dùng thuốc lamzidivir - phơi nhiễm H. E đã mua và sử dụng ngay lúc 2g chiều (2-6 cách thời gian quan hệ khoảng 1g30) đến hôm nay 8/6. Em đã check thuốc rất kĩ bằng phần mềm bar code thấy hiển thị đúng tên công ty Stada Viêt Nam, và nơi sản xuất.. Nhưng quả thật em vẫn rất lo lắng. Mấy hôm nay em ăn không ngon, ngủ không được, cơ thể nhiều lúc nóng phừng phừng, đổ mồ hôi và em nhớ không nhầm có 1 lần em thấy hơi nhức đầu, cơ thể có cảm giác mỏi nhừ.
Hôm qua em có cảm giác trong cổ em vướng vướng 1 chút nên chiều 8/6 em đã ra phòng khám tai - mũi - họng để kiểm tra. Sau một hồi khám nội soi mũi, miệng, bác sĩ phòng khám kết luận em bị viêm họng (ban đầu em nghi ngờ mình bị trào ngược dạ dày) và kê cho em một đống thuốc (nhưng em không uống bất kỳ loại thuốc nào vì sợ ảnh hưởng đến PEP em đang uống.
Ngoài ra trên ngực em còn suất hiện vài vết mụn. Nhưng cái này em khẳng định là xuất hiện trc khi em có quan hệ với GMD ..
Bây giờ là hơn 12h đêm. và sắp đến giờ em uống PEP. Quả thật mấy hôm nay em lúc nào cũng sống trong lo lắng, gần như em ko ngủ nổi.. Mong mọi người đưa ra lời khuyên vì sau khi đọc được bài viết của A Tuấn về những triệu chứng ban đầu em quả thật rất Sợ...