
Gửi bởi
cauhoi123
Dạ thưa anh, do dạo này em rất sợ máu. Cơ thể e, dạo này bị sao mà nó cứ lên toàn mụn bọc trên mặt, sau cổ, gáy. Mụn nào mụn nấy to lắm, mưng mủ trắng lên, nhìn ghê lắm ạ. Mới sáng nay, mụn em đang bị bể chảy máu trên trán, em đi xe bus mà lỡ ngã vô người bên cạnh và dựa vào đó ngủ, em sợ cái mụn đó đang chảy máu tiếp xúc với vết thương hở của người đó đamg chảy máu, sợ có nguy cơ thôi ạ, em mà ngủ là chả biết trời đất gì hết. Lúc e, dậy thì thấy cái trán em quanh chỗ đó má nhiều lắm, không biết có dính máu của người kia không, Cho em hỏi như vậy có sao không ạ, mong các anh giúp em với, em cứ ám ảnh với vết thương hở tiếp xúc máu ạ