
Gửi bởi
bopeep
Em nhớ năm ngoái, em đã từng bị và lên diễn đàn liên tục, cái gì cũng sợ, sợ kinh khủng. Cho đến một ngày, em nói với mẹ, mẹ em chỉ nghĩ đó là những vấn đề của tuổi mới lớn nên không sao, nhưng qua nhiều lần, nhiều lần em hỏi mẹ, mẹ em nói thất vọng ghê lắm. Em đi chơi xa với bạn mà cứ thấy ở đâu cũng nguy cơ, sợ kim tiêm, máu, liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi mẹ, mẹ em buồn khóc. Em hứa với bản thân sẽ tự giải quyết vấn đề này. Khi vào năm học mới, dường như mọi sự lo lắng ấy lại biến mất, không còn lo lắng, không sợ hãi, luôn vui tươi, hướng vào học hành, chơi cùng bạn bè. 9 tháng học, cuộc sống nó sung sướng lắm. Cho đến khi bắt đầu nghỉ hè, không hiểu sao lại tái phát ạ, sợ lại, nhưng mỗi lần như vậy lại cũng cố gắng bình tâm vượt qua. Nhưng cho đến khi gặp trường hợp này, em lại lo sợ phát khóc, nhất là cái kim tiêm nhét vô mấy ô của cột điện hay viên gạch tường ấy ạ. Ban đầu, sáng nay em không nghĩ gì hết, có đau đớn lúc va chạm nhói lúc đó đang giỡn vui nên em không quan tâm lắm, đến khi về gặp tới 3 bài báo trên thì tinh thần em bấn loạn ấy ạ. Còn có lần em đi mà chân em quẹt vô hố cát, em cũng lo lắng khi chân lại đau nhói có vết này nọ