Em chào anh Tuấn và mọi người. Em muốn rất muốn viết dòng tâm sự của mình để mong được sự chia sẻ cảm thông từ mọi người nhưg e lại thấy ngại và em chỉ biết sống trong lo nghĩ mệt mỏi và có cảm giác sợ hãi. Em có nguy cơ lây nhiễm HIV rất cao và e đã uống thuốc lamvir được 1 tháng 2 ngày nhưng khi em bắt đầu ngưng thuốc thì lại có dấu hiệu xuất hiện. em bị phát ban và nổi những mụn ngứa mẩn đỏ, đi ngoài phân lỏng nữa.E đã đọc rất nhiều và tìm hiểu về hiv rồi nên mới biết có thể là một trong những dấu hiệu nhiễm hiv. Bây giờ e rất sợ, hoang mang, lúc nào e cũng nghĩ mình đã bị nhiễm HIV rồi có những lúc em nghĩ e bị nhiễm thật thì e sẽ tìm đến cái chết anh chị ah. Em không biết phải làm gì bây giờ và nếu e nhiễm thật thì e sẽ ra sao? Em viết những dòng chữ này khẩn cầu các anh chị trên diễn đàn cho e một lời khuyên với. E cảm ơn.