kim tiêm mà bạn ngồi lên thì bạn ko nhẩy xổ lên và hét bể cái phòng ấy ra mới lạ, 1 miếng dầm nhỏ đâm vào mà người ta đã giật nảy mình vì thốn và xót huống chi nguyên cây kim đâm vào mà ko biết,
yên tâm đi bạn, ko có nguy cơ đâu, đừng dọa mình nữa, mà gmd làm gì có sẵn kim tiêm trong người mà gài bạn chứ hihihi
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
A tuấn ơi , a giúp e cái này , e không biết bị làm sao , nhưng trong đầu cứ đi đâu củng nghĩ mình sẽ có nguy cơ , nhiều khi 1 ngày e bỏ ra 4-5 tiếng tìm kiếm các nguồn nguy cơ , đi xe đi tàu hay làm việc gì .... mấy tháng nay e cứ lẩng ngẩng trong đầu quài , e không biết nên làm sao để bỏ ý nghĩ đó nữa. ... chổ e không có bác sĩ tâm lí , e giờ không biết sao nữa , nhiều khi e không dám dẫn xe người ta , vì sợ lây nhiễm , e rối quá
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)