HThưa các anh chị trong diễn đàn. Hôm nay em mạo muội post toppic này để các anh chị tư vấn cho em.

Thứ 7 ngày 11/6/16 em có QHTD với GMD, trước khi lâm trận thì có OS và mang mang bao khi QH. Lúc đầu thì GMD ngồi trên và e ngồi trên ghế, nhấp được mấy cái thấy khó nên có đổi ngược lại và nhấp đến lúc xuất tinh. trong lúc xuất tinh em có nhấp thêm vài cái nữa và sau đó GMD mới rút ra roi la lên là tuột bao rồi. Lúc đó em cũng say, nhưng khi nghe GMD nói thế em cũng nhìn xuống thì thấy Bao cao su bị tuột hết 1 phần, đầu bao nhăn nhúm có tinh trùng và chỉ bọc 1 nữa DV.


Sau đó thì GMD chạy vào wc rửa rất lâu, tầm 4-5 phút. Lúc ra wc thì nói là tuột hay rách bao rồi( em say nên không nghe rõ)


Em có gọi điện cho GMD hỏi đêm đó rách hay tuột bao thì nhận câu trả lời là : bị tuột , anh làm em phải uống thuốc tránh thai đó. Cẩn thận vẫn hơn!


Nên giờ em vẫn còn hoang mang lắm. Không biết là có rách bao không. Vì ở quán hát thì em nghĩ chất lượng của bao cao su không được tốt. Hay là lúc xuất tinh xong DV bé lại rút ra thì bị tuột. Lúc ấy say quá không nhớ rõ nên giờ thần hồn nát thần tính nữa!


Mong các anh chị cho em lời khuyên và cho em ý kiến. Chứ sáng giờ đi làm mà em vẫn suy nghĩ chuyện rách hay tuột đến đau đầu luôn ạ :(


Em xin chân thành cám ơn!