Trích dẫn Gửi bởi hoangmang80 Xem bài viết
Dạ em monh các anh chị tư vấn ạ bây giờ chúng em đang hoang mang quá ạ, nhóm chúng em bốn người ở cùng một nhà . Trong đó có một bạn bị hiv . Do bạn em có cặp với một người giàu và anh ta lây h sang cho bạn em . Do một lần bạn em tức giận bạn em có cho vào cốc nước bò húc của bọn em trong cốc nước có nhiều đá ạ . Chúng em không nghĩ gì uống hết , sau đó 5 hôm bạn em khóc và nói lại là đã làm như vậy vì tức quá . Bây giờ chúng em đang rất hoang mang và lo sợ ạ , cả 3 chúng em chưa có gia đình ạ , không biết bây giờ cuộc đời chúng em sẽ đi về đâu ạ. Mong các anh tư vấn cho trường em của chúng em
Không hiểu bạn kia khi tức giận đã cho gì vào nước để các bạn uống, nhưng nếu muốn hại người kiểu đó thì muôn kiếp không hại được, vì HIV không lây như vậy.