Chào mọi người, em xin chia sẻ câu chuyện của em như sau: Em thường giải quyết vấn đề của mình bằng cách thủ dâm vì em cũng sợ sệt bệnh này nọ thỉnh thoảng cũng có đi qhtd với GMD ( em ngu ngơ lắm em chỉ biết hiv qua phương tiện đại chúng mà thôi), tính đến khi em viết bài này thì được 6 ngày sau khi em qhtd với gái mại dâm rồi, lần nào quan hệ thì em cũng vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ và luôn luôn đeo bcs(mà em cũng dại chả bao giờ em kiểm tra xem bao có rách không haizz), chỉ là hôm đó máu do uống bia nổi lên em đã hẹn 1 người đến ks và quan hệ tình dục, lúc đó thì em cũng có một chút kiến thức đơn giản khác nên em cũng rất rất ngại cho BJ ( hôm đó đầu dv ở bên ngoài chứ không phải trong niệu đạo của em hơi đau em khẳng định là do va chạm vật lý mà thôi, đến giờ chưa hết) nên chỉ BJ 3 -4 cái rồi em đeo bao vào và qh, lúc đeo bao thì em ấy có nhổ nước miếng vào để bôi trơn, em thì e sợ rách bao nên chủ động nhẹ nhàng thôi nhưng do tâm lý e ngại và 1 phần không có tình cảm ( em thuộc tuýp nội tâm nặng) nên nhanh ra lắm nhưng khi ra em vẫn để vậy trong ÂĐ của cô ấy, xong xuôi em tắm rửa về nhanh rồi dùng dung dịch vệ sinh xà phòng lifeboy các kiểu rồi mới đi ngủ, sau đó 2 ngày vô tình phát hiện ở trên mu có nổi những vết đỏ và trên đùi có mọc 2 nốt nhỏ xíu giống như thịt thừa bằng đầu tăm, lúc đó em hoang mang lắm, tìm hiểu đủ kiểu hết lại sợ bị cái này cái kia làm em mệt mỏi hết 1 ngày, sau đó em bôi thuốc silkeron creams thì nó lại lặn mất thì em đoán là em bị viêm mà thôi nên lúc này em cũng giải tỏa được tâm lý, dạo này thì em sinh hoạt lành mạnh một chút, uống thuốc bổ này nọ cho khỏe người nhưng em vẫn lo lo mình có nên đi xn HIV hay những bệnh xã hội khác không, em lần trước bị viêm tinh hoàn thì có xn hiv giang mai rồi đều là âm tính cả, em xn ở tư: phòng khám đa khoa quốc tế ấy ạ!
em muốn hỏi anh chị là em có khả năng bị lây nhiễm HIV không ạ ? ( vì bây giờ em cũng chả kịp uống phơi nhiễm nữa, cùng lắm thì alone đi chơi đây đó thôi) em tính cuối tháng này chạy qua passteur làm lại một phát cho cuộc đời em nó thanh thản không biết có kq chính xác không ạ, vì em thấy mấy a/c bảo là 3 tháng và 6 tháng chắc ăn nhất, mà chờ lâu vậy em ngán quá!
Xin cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của em, dù có loãng và hơi ẫu trí một chút nhưng mọi người thông cảm vì bây giờ em mới tiếp xúc nhiều hơn kiến thức hiv ạ!