Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: “Chăn gối” hạnh phúc của vợ nhiễm HIV với chồng

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần

    “Chăn gối” hạnh phúc của vợ nhiễm HIV với chồng

    “Chăn gối” hạnh phúc của vợ nhiễm HIV với chồng
    Thứ Năm, ngày 16/06/2016, 14:10
    Sự kiện: Những câu chuyện tình yêu cảm động nhất

    Căn bệnh thế kỷ không gây cản trở trong chuyện ân ái của đôi vợ chồng này.

    Trải qua những đắng cay của cuộc đời, trái tim người phụ bất hạnh bị "nhiễm H" một lần nữa được thức tỉnh bởi anh chàng lái xe ôm. Căn bệnh thế kỷ không gây cản trở trong chuyện ân ái vợ chồng.

    Người mà chúng tôi nhắc đến là chị Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1970, (La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Long (Bắc Giang). Chị giản dị, thật thà, hồn nhiên. Khó ai nghĩ, người phụ nữ Hà thành có vẻ đẹp đằm thắm, tràn trề nhựa sống, nụ cười luôn hé trên môi lại bị nhiễm loại virus quái ác.



    Chị Nguyễn Thị Hải. Ảnh: Ngọc Thi

    Những cuộc tình đẫm nước mắt

    Nói chuyện với chúng tôi về quá khứ, chị Hải tâm sự rằng, cuộc đời của chị nhiều chuyện buồn, đắng cay lắm. Sau khi học xong cấp 3, chị Hải nên duyên vợ chồng với anh chàng gần nhà.

    Cả hai quen biết và yêu nhau từ lúc còn đi học. Đến với nhau chưa được bao lâu, cuộc sống vợ chồng khác hẳn so với sự tưởng tượng của cô gái 17 tuổi rất nhiều.

    Ban đầu là những xích mích nhỏ lẻ, rồi đến những cãi vã, tồi tệ hơn nữa khi chị hứng chịu những trận đánh đập không thương tiếc từ phía người chồng. Đâu chỉ có vậy, mẹ chồng cũng chẳng thông cảm, không những không khuyên ngăn con trai mà còn nói bóng gió, mong cả hai chia tay.

    Biết phận làm dâu khổ trăm bề nên chị nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn thì người chồng càng lấn tới. Mặc dù đã có với nhau một mặt con nhưng chị vẫn quyết định chia tay.

    Đổ vỡ trong lần hôn nhân đầu tiên, chị Hải không còn ý định gắn bó với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng cuộc hôn nhân lần hai không hẹn mà đến, không giống chị, anh là trai tân, con một trong một gia đình khá giả, gia giáo ở Hà Đông, Hà Nội.

    Ngày anh chị quyết định đến với nhau gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình nhà trai. Bất chấp tất cả, tình yêu mãnh liệt của họ không cho phép cả hai từ bỏ.

    Ai cũng tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với chị bởi anh chồng thứ hai hiền lành, hết mực yêu thương vợ. Thế nhưng, cuộc sống không nói trước được điều gì, tình yêu của người đàn ông ấy không bảo vệ được chị trước gia đình mình. Lúc đó, bố mẹ chồng đều nghĩ chị dụ dỗ con trai họ.



    Chị Hải cùng con trai với người chồng thứ hai (ảnh nhân vật cung cấp).


    Những đau khổ vụn vặt đó chưa thấm tháp gì khi chị biết người chồng mà mình hết mực yêu thương gắn bó với “nàng tiên nâu”. Người chồng hiền lành như đất giờ đây như con ma dữ khi lên cơn nghiện thuốc. Cuộc sống gia đình bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, có cãi vã, đánh đập.

    Đau buồn là thế nhưng chị không cho phép mình gục ngã, chị động viên anh cai nghiện để cùng chăm sóc các con khôn lớn thành người. Trong một lần tai nạn, chồng chị bị thương ở tay phải đến viện để băng bó vết thương, bác sỹ thông báo kết quả anh bị nhiễm HIV, chị nghe rồi tưởng mình chết lặng.

    Chị đâu ngờ rằng bản thân mình cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ, ngày cầm từ giấy xét nghiệm chị rụng rời chân tay. Hai chữ tương lai là khái niệm chị không dám nghĩ đến. Không lâu sau, chồng chị qua đời trong một lần sốc thuốc.

    Chị dũng cảm công khai thân phận và có niềm vui của công việc, nhưng đã có lúc bệnh tật và sự cô đơn dường như muốn quật ngã. Thời điểm đó, chỉ biết rằng, nhìn đứa con thơ dại, vô tội, đó là niềm tin, là hy vọng để chị bước tiếp.

    3 lần đò, 1 lần hạnh phúc

    Hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, chị không đủ dũng cảm nghĩ đến việc đi thêm bước nữa. Ấy vậy mà người phụ nữ đó lại may mắn tìm được bến đỗ cuộc đời với người đàn ông thứ 3.

    Chồng qua đời, chị Hải thuê một căn nhà nhỏ ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Hàng ngày chị đi bán nước dạo kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, chị thành lập câu lạc bộ Bồ câu, chuyên đi tư vấn tâm lý, sức khỏe cho những người nhiễm HIV.

    Không có xe máy, mỗi lần đi xa làm công tác của câu lạc bộ chị phải đi xe ôm. Nhớ lại quãng thời gian đó, chị không biết từ khi nào bản thân có thói quen chỉ đi xe của một anh ở đầu ngõ. Cuộc nói chuyện của hai kẻ xa lạ với những câu chuyện không đầu không cuối lại dẫn trái tim họ đến với nhau. Mãi sau này, chị Hải mới biết, anh tên đầy đủ là Nguyễn Văn Long, quê ở Bắc Giang, kém mình 1 tuổi.


    THEO NGỌC THI (GIA ĐÌNH & XÃ HỘI)

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Sói Hoang (27-06-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •